Theo Người Đưa Tin, sáng 4/4, anh Duncan Maclean (40 tuổi, ở Uist, Outer Hebrides, Anh) đang kiểm tra đàn cừu của mình thì phát hiện ra hai con đại bàng biển đang dùng móng vuốt giữ chặt cừu non khi bay trên bầu trời.
Người nông dân này đã mất khoảng 6 chú cừu non vào tay đại bàng trong mùa này. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên anh chứng kiến cảnh chú cừu non bị đại bàng tha đi.
"Thật bực bội và nản lòng khi chứng kiến cảnh đó. Tôi biết chuyện này đã xảy ra vì tôi nhận thấy những chú cừu non bị mất tích nhưng thực sự chứng kiến cảnh đó khiến tôi tức giận", anh chia sẻ.
Nguồn clip: Newsflare/ Người Đưa Tin
Cũng theo Duncan, đại bàng biển, hay đại bàng đuôi trắng, ngày càng trở nên phiền toái hơn đối với những người nông dân vùng nông thôn Scotland trong vài năm qua. Mỗi chú cừu non được bán với giá 80 - 100 bảng Anh nên việc mất 2 chú cừu non trong một ngày gây mất mát đáng kể.
Qua quan sát, Duncan nhận ra một phương pháp săn mồi của đại bàng. Cụ thể, chúng có vẻ nhắm đến những con cừu cái đang mang thai đôi, nhân lúc cừu mẹ sinh con thứ hai liền sà xuống chộp lấy con đầu tiên.