Bảo tàng Palazzo Maffei tại Verona, Italy, ngày 12/6 công bố video cho thấy một người đàn ông và một phụ nữ làm vỡ chiếc ghế có tên Van Gogh của nghệ sĩ Nicola Bolla hồi tháng 4. Tác phẩm nghệ thuật nội thất này được phủ hàng trăm viên pha lê Swarovski làm từ thủy tinh mài cắt máy, để vinh danh họa sĩ người Hà Lan Vincent van Gogh.
Sau khi chụp ảnh xong cho người phụ nữ, người đàn ông đổi chỗ, tiến lại gần chiếc ghế pha lê và tạo dáng ngồi hờ trên ghế. Ông ta dường như bị trượt chân ngã lên ghế, làm ghế gãy chân. Hai người lập tức bỏ chạy trước khi nhân viên bảo tàng phát hiện.
Cặp đôi làm gãy "ghế Van Gogh" phủ pha lê Swarovski rồi bỏ trốn. Ảnh: VnExpress
"Ác mộng lớn nhất của mọi viện bảo tàng đã trở thành hiện thực", bảo tàng Palazzo Maffei viết trên mạng xã hội khi chia sẻ đoạn video, kèm theo thông điệp kêu gọi công chúng nâng cao ý thức tôn trọng giá trị nghệ thuật.
Giám đốc bảo tàng, bà Vanessa Carlon cho biết: "Đôi khi chúng ta mải mê chụp hình mà quên mất hậu quả. Dù đây có thể là tai nạn, nhưng việc hai người rời đi trong im lặng, đó không thể gọi là vô tình".
May mắn, chiếc ghế đã được đội ngũ bảo tồn phục chế thành công và hiện đã trở lại trưng bày. Tuy nhiên, sự việc để lại bài học sâu sắc về cách cư xử nơi công cộng, đặc biệt là tại không gian văn hóa nghệ thuật.
Tác phẩm có tên "chiếc ghế Van Gogh" của nghệ sĩ Nicola Bolla. Ảnh: finestresullarte
Bảo tàng cho biết họ đã liên hệ với cảnh sát địa phương để truy tìm cặp đôi trong video. Việc công bố đoạn clip cũng nằm trong chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của việc bảo vệ và tôn trọng các giá trị nghệ thuật.
Palazzo Maffei là một trong những bảo tàng nghệ thuật tư nhân nổi bật tại Italy, chính thức mở cửa từ năm 2020, hiện trưng bày khoảng 650 tác phẩm quý giá, trải dài từ nghệ thuật cổ đại đến hiện đại. Sự cố lần này không chỉ là hồi chuông cảnh báo với khách tham quan, mà còn nhấn mạnh sự mong manh của những giá trị văn hóa nếu thiếu đi sự tôn trọng cần thiết.