Sự việc hy hữu và gây kinh hãi xảy ra tại thác Kempty – điểm du lịch nổi tiếng ở Mussoorie, bang Uttarakhand (Ấn Độ).
Theo đoạn video được chia sẻ trên tài khoản Instagram @littledehradunstories vào ngày 14/6, sự việc diễn ra vào lúc hàng chục người đang tụ tập tại hồ nước dưới chân thác – nơi thường xuyên đông đúc vào mùa hè do khí hậu mát mẻ và phong cảnh nên thơ.
Bầu không khí đang vô cùng sôi động, mọi người vui đùa, nô đùa trong dòng nước mát lạnh. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau, tiếng hét thất thanh vang lên khi một con rắn bất ngờ trườn trên mặt nước, len lỏi giữa những người đang tắm.
Hàng chục người hoảng loạn bỏ chạy khi con rắn xuất hiện.
Ngay lập tức, khung cảnh náo nhiệt biến thành hỗn loạn. Nhiều người hốt hoảng bỏ chạy khỏi khu vực hồ nước, trong khi số khác cố gắng tránh xa khỏi con bò sát bằng mọi cách có thể. Một số người trèo vội lên các mỏm đá, số khác tìm đường ra bờ.
Dù chưa rõ con rắn thuộc loài gì và có độc hay không, nhưng sự xuất hiện bất ngờ của nó giữa không gian công cộng như vậy đã đủ để gây ra một cơn chấn động nhỏ tại điểm du lịch vốn nổi tiếng là yên bình này.
Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc hoảng loạn ấy đã nhanh chóng lan truyền rộng rãi, thu hút hơn 800.000 lượt xem chỉ sau thời gian ngắn được đăng tải. Nhiều người dùng mạng xã hội bình luận rằng họ cảm thấy “rợn người” khi tưởng tượng mình ở trong tình huống tương tự, đồng thời đặt câu hỏi về các biện pháp đảm bảo an toàn sinh vật hoang dã tại những điểm đến du lịch ngoài trời.
Rất may, theo thông tin được xác nhận, không có ai bị thương và con rắn sau đó đã tự trườn vào khu vực rừng rậm xung quanh, không quay lại khu vực thác. Dù vậy, sự cố cũng đã khiến không ít du khách ái ngại và nhắc nhở nhau cần cẩn trọng hơn khi tham quan các địa điểm có yếu tố tự nhiên hoang dã.