Trong một lần kiểm tra định kỳ, các công nhân tại Vườn bách thảo Rombergpark ở Dortmund, Đức, đã phát hiện cây titan arum (Amorphophallus titanum) của vườn, có biệt danh là "David", đã biến mất. Thủ phạm được cho là đã đào trộm cả củ của cây quý hiếm này.
Theo thông tin từ vườn bách thảo, cây "David" có trọng lượng nặng khoảng 27kg.
Cây "hoa xác thối" nặng 27kg bị đánh cắp, cảnh sát truy tìm kẻ trộm. Nguồn clip: NĐT
Loài cây titan arum vốn nổi tiếng khắp thế giới với mùi hương đặc trưng của hoa, thường được ví như mùi thịt thối rữa, và chỉ nở hoa vài năm một lần, mỗi lần kéo dài trong vài ngày ngắn ngủi. Loài thực vật này, còn được gọi là "hoa xác chết", là một trong những loài hiếm nhất và cũng có mùi khó chịu nhất trên thế giới. Hiện chỉ còn khoảng 1.000 cá thể tồn tại trong tự nhiên. Hoa của chúng chỉ nở trong khoảng 24 giờ và tỏa ra mùi hôi thối được mô tả là sự pha trộn giữa "tất ướt" và "thịt đang phân hủy".
Lần gần nhất cây "David" nở hoa là vào năm 2021. Điều này có nghĩa là cây sắp đến kỳ ra hoa tiếp theo, và những kẻ trộm có thể sẽ phải đối mặt với mùi hương "khét tiếng" của nó.
Vào lần cây nở hoa gần đây nhất, hàng nghìn người đã đổ về Dortmund để được tận mắt chứng kiến hiện tượng thực vật hiếm có này và trải nghiệm mùi hương độc đáo của nó.
Trong một thông báo chính thức, đại diện của vườn bách thảo cho biết: "Vụ trộm 'David' là một đòn giáng mạnh đối với chúng tôi. Rất nhiều người dân Dortmund đã mong chờ lần nở hoa tiếp theo của nó.
Chúng tôi hy vọng những kẻ trộm sẽ hối hận và trả lại 'David'." Vườn bách thảo cũng nhấn mạnh rằng đây là một "tổn thất to lớn cho cả khu vườn và toàn thể thành phố". Ban quản lý đã đệ đơn khiếu nại chính thức và cảnh sát đã bắt đầu một cuộc điều tra.