Đóng

Các bác sĩ quân y 'chạy đua' lấy tạng cứu sống bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối

  • Mộc Trà
(DS&PL) -

Người đàn ông bị suy tim gan giai đoạn cuối, sau 6 lần "mừng hụt", cuối cùng ông được ghép tạng tim từ một thanh niên trẻ chết não.

Vừa qua các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn thực hiện ca lấy – ghép đa tạng từ người hiến chết não và tiến hành ghép tim cho bệnh nhân nam L.V.L (60 tuổi) bị suy tim giai đoạn cuối. 

Người hiến tạng là nam thanh niên 33 tuổi, được chẩn đoán chết não do chấn thương sọ não.

Đại tá, TS Ngô Vi Hải, Chủ nhiệm khoa Ngoại lồng ngực, Bệnh viện TWQĐ 108 cho biết: “Bệnh nhân L 60 tuổi, đái tháo đường type 2, được chẩn đoán bệnh cơ tim thể giãn, EF 15% suy tim giai đoạn IV, đã có nhiều cơn rung thất, phải cấy máy phá rung, nguy cơ tử vong cao . Bệnh nhân có chỉ định ghép tim tuyệt đối”.

Theo chia sẻ của gia đình bệnh nhân, đã sáu lần gia đình hy vọng khi nhận tin có tim hiến được điều phối, nhưng lần nào cũng kết thúc trong hụt hẫng anh L. vẫn chưa thể ghép tim vì nhiều lý do khách quan. Tuy nhiên, bệnh nhân L và gia đình không bỏ cuộc, họ đều mong chờ “phép màu” sẽ đến. Và “phép màu” đã đến, một lần nữa, bệnh nhân L. được thông báo có người hiến tặng tim ghép.

18h30 ngày 21/8, nhịp tim đầu tiên đập trong lồng ngực bệnh nhân.

Sau ghép, bệnh nhân được chăm sóc theo chế độ đặc biệt 24/24h. Hiện nay, sau 24h tình trạng của bệnh nhân tỉnh táo, tự thở tốt, huyết động ổn định không cần thuốc trợ tim hay vận mạch. Siêu âm tim kiểm tra cho thấy hình thái và chức năng co bóp của tim ghép rất tốt.

Ngày 21/8 cũng là thời điểm diễn ra tổng hợp luyện lần đầu tiên tại Quảng trường Ba Đình cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Giữa biển cờ hoa và dòng người náo nức đón chờ xem buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm ngày khai sinh nước Việt Nam, chiếc xe cấp cứu của Bệnh viện TWQĐ 108, cùng sự hỗ trợ của các chiến sĩ cảnh sát giao thông, di chuyển  khẩn trương với trọng trách và niềm hy vọng khai sinh một cuộc sống mới.

Bệnh nhân được chăm sóc theo chế độ đặc biệt

 “Trong quá trình lấy và ghép tim, chúng tôi nhận thấy rõ trách nhiệm của mình với cả hai gia đình. Với gia đình người hiến, trách nhiệm của chúng tôi là để nghĩa cử cao đẹp của họ không trở nên vô ích. Còn với gia đình người nhận tim, đây là cơ hội duy nhất tái sinh một cuộc sống mới cho bệnh nhân. Tôi và cả kíp ghép tim hết sức vui mừng, hạnh phúc khi thấy những nhịp tim đầu tiên đập trong lồng ngực bệnh nhân. Đó là thành quả xứng đáng cho mọi sự nỗ lực, cố gắng của cả kíp”, TS Ngô Vi Hải chia sẻ cảm xúc.

Tin nổi bật