L.T.T.H (SN 1980, thường trú tại xã Tân Tiến, tỉnh Hậu Giang cũ, nay là TP.Cần Thơ) lên mạng internet tìm kiếm hình ảnh những cô gái có ngoại hình đẹp, đóng giả là người phụ nữ thành đạt rồi tạo tài khoản Zalo để kết bạn với những người đàn ông “ham của lạ”, sau đó mượn tiền của những người này.
Tháng 1/2019, thông qua mạng xã hội Facebook, L.T.T.H phát hiện trang cá nhân của một cô gái tiếp viên hàng không với nhiều ảnh đẹp.
L.T.T.H tải những ảnh này về điện thoại cá nhân để lập một tài khoản Zalo với tên “Phương Thảo” rồi kết bạn qua mạng xã hội với nhiều người đàn ông.
Theo tin tức trên Bảo vệ pháp luật, sáng 6/2019, ông N (ngụ tỉnh Kiên Giang) kết bạn Zalo với “Phương Thảo”. Lúc này, L.T.T.H giới thiệu với bị hại mình tên là Lê Phương Thảo, 26 tuổi, độc thân, là tiếp viên của Hãng hàng không, đang làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất, hiện đang sống tại TP.HCM.
Sau thời gian “tìm hiểu”, ông N bày tỏ tình cảm và mong muốn được kết hôn với “Phương Thảo”.
Thấy “cá đã cắn câu”, L.T.T.H bịa ra nhiều lý do để mượn tiền của ông N. Để tạo sự tin tưởng, L.T.T.H tiếp tục sử dụng 1 số điện thoại khác, tạo tài khoản Zalo với tên “Lê Như”, kết bạn với ông N. và nói với bị hại mình là mẹ của “Phương Thảo”.
Tin tưởng “người yêu” đang gặp khó khăn, ông N. nhiều lần gửi thực phẩm và tiền cho “Phương Thảo”.
L.T.T.H tại thời điểm bị cơ quan công an bắt giữ. (Ảnh: Cơ quan công an)
Để tránh bị phát hiện, L.T.T.H dùng giấy chứng minh nhân dân của Nguyễn Thị Kim Liên, giới thiệu với ông N. là dì út của “Phương Thảo” và yêu cầu bị hại chuyển tiền cho người này.
Để nhận tiền, L.T.T.H bàn bạc với chồng là Nguyễn K.Y đóng vai chồng bà Liên rồi cung cấp số điện thoại của Y cho ông N, L.T.T.H nói với bị hại ông Y sẽ nhận quà, tiền thay cho dì út, sau đó “Phương Thảo” sẽ gặp dì út để nhận lại.
Với cách thức trên, từ ngày 26/7/2019 -12/10/2019, ông N đã nhiều lần gửi quà và tiền cho “Phương Thảo” mượn với tổng số tiền trên 525 triệu đồng. Sau khi lừa được tiền của bị hại, hai vợ chồng bị cáo đi mua xe, vàng và tiêu xài hết toàn bộ số tiền chiếm đoạt.
Sau nhiều lần tặng quà và cho “người yêu” mượn tiền, vẫn không “diện kiến” được “Phương Thảo” nên đến ngày 12/10/2019, ông N. đã đến Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ cũ tố giác ông Y và “Phương Thảo”.
Đến ngày 14/10/2019, L.T.T.H và Nguyễn K.Y bị bắt khẩn cấp cùng tang vật khi đang nhận hàng và tiền của ông N.
Theo VietnamNet, ngày 26/3/2020, TAND TP.Cần Thơ xét xử sơ thẩm vụ án L.T.T.H và Nguyễn K.Y (38 tuổi, chồng của L.T.T.H) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Hai bị cáo tại tòa. (Ảnh: VietnamNet)
Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình, L.T.T.H trình bày do hoàn cảnh gia đình đang lúc khó khăn nên hành động thiếu suy nghĩ. Còn Y vì mong giúp vợ thoát cảnh nợ nần nên giúp vợ đóng giả làm nhiều vai (xe ôm, dượng út “Phương Thảo”,...) để nhận tiền từ ông N.
Tuy nhiên, những lời biện minh này HĐXX không chấp nhận và nhận định các bị cáo có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về “kịch bản”, L.T.T.H là chủ mưu còn Y giúp sức tích cực để lừa bị hại nhằm chiếm đoạt tài sản, bản thân hai bị cáo không nghề nghiệp ổn định, thực hiện hành vi mục đích trục lợi, sự thành khẩn khai báo của hai bị cáo là tình tiết giảm nhẹ nên được xem xét.
HĐXX đã tuyên phạt bị cáo L.T.T.H 12 năm tù và bị cáo Y 7 năm tù, cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Xinh đẹp, có điều kiện, thậm chí có cả học thức, nhưng nhiều "bóng hồng" đã sa ngã, vướng vào vòng lao lý, đánh mất tương lai và danh dự. Vì tiền bạc, tình yêu, hay những cám dỗ không thể cưỡng lại, họ đã đánh đổi tự do bằng những quyết định sai lầm.
Lực lượng công an, bằng sự mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ đã lôi ra ánh sáng và trừng trị trước pháp luật mọi hành vi vi phạm. Những chiến công thầm lặng, vì sự bình yên cuộc sống xứng đáng được ghi nhận, tôn vinh. Đó cũng là bài học cảnh tỉnh cho kẻ khác lấy đó mà tự răn mình.
"Bóng hồng" sa ngã là một câu chuyện buồn về một cuộc đời bị đánh mất. Hy vọng rằng, câu chuyện của họ sẽ là lời cảnh tỉnh sâu sắc, để chúng ta cùng suy ngẫm và có nhận thức rõ hơn về những cạm bẫy của cuộc sống và trân trọng những giá trị tốt đẹp, tránh xa những cám dỗ của đồng tiền và sự xa hoa.