Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Bỏ xó báu vật 46 tỷ đồng trong bếp suốt nhiều năm, gia đình tá hỏa khi biết đó là kho báu

  • Thùy Dung (t/h)
(DS&PL) -

Ít ai ngờ rằng chiếc bình bị lãng quên trong góc bếp suốt thời gian dài lại là một báu vật, được bán đấu giá với mức 1,8 triệu USD (hơn 46 tỷ đồng).

Một chiếc bình gốm cổ, từng được một bác sĩ Anh mua với giá rẻ mạt vào thập niên 1980, đã gây chấn động khi được bán đấu giá với mức giá kỷ lục 1,8 triệu USD (khoảng hơn 46 tỷ đồng, tỷ giá hiện tại), gấp 10 lần so với ước tính ban đầu. Các chuyên gia xác định đây là một báu vật thời nhà Thanh, làm dấy lên lo ngại về việc thất thoát cổ vật Trung Quốc.

Chiếc bình cao 60 cm, khoác lên mình lớp men xanh dương quý phái, gợi nhớ đến màu sắc trang trí nơi Thiên Đàn linh thiêng, nơi các bậc đế vương Trung Hoa xưa kia cử hành lễ tế cầu mùa. Điểm xuyết trên thân bình là những họa tiết vàng bạc tinh xảo, khắc họa nên khung cảnh mây trời, chim hạc thanh tao, cùng những vật phẩm mang ý nghĩa tốt lành như cây sáo, quạt, và con dơi.

Ít ai ngờ rằng chiếc bình bị lãng quên trong góc bếp suốt thời gian dài lại là một báu vật, được bán đấu giá với mức 1,8 triệu USD. Ảnh: Theguardian.

Tất cả những biểu tượng này đều được các hoàng đế Trung Hoa trân trọng, với niềm tin sẽ đem lại sức khỏe dồi dào và tuổi thọ viên mãn.

Theo đánh giá của Mark Newstead, chuyên gia đồ gốm sứ và nghệ thuật châu Á từ nhà đấu giá Dreweatts, việc kết hợp vàng và bạc trong họa tiết trang trí trên chiếc bình gốm là một kỹ thuật vô cùng phức tạp, hiếm thấy ở các nghệ nhân thời xưa.

Các chuyên gia nhận định, kỹ thuật này được thực hiện bởi một nghệ nhân tài ba người Trung Quốc (1682-1756). Cổ vật này được cho là chế tác riêng cho triều đình nhà Thanh dưới thời Hoàng đế Càn Long vào những năm 1700, và rất có thể từng được trưng bày tại đại sảnh Tử Cấm Thành hoặc một trong những cung điện khác của vua Càn Long.

Vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, triều đình nhà Thanh suy yếu do thất bại trong nhiều cuộc chiến tranh. Giai đoạn này cũng chứng kiến sự mất mát lớn về cổ vật Trung Quốc khi nhiều cung điện bị cướp phá.

Chiếc bình cổ được nhắc đến thuộc về một bác sĩ người Anh, người đã mua nó tại một khu chợ địa phương ở Midlands vào đầu những năm 1980. Sau khi ông qua đời, con trai ông thừa kế chiếc bình. Cả hai cha con đều không nhận thức được giá trị của nó và cất giữ trong bếp nhiều năm cho đến khi chuyên gia Mark Newstead phát hiện ra vào cuối những năm 1990.

Chuyên gia Mark Newstead cho biết: "Vị bác sĩ mua nó chỉ với mục đích trang trí và không có giấy tờ mua bán. Chiếc bình có vết nứt ở cổ, cho thấy kỹ thuật tráng men tinh xảo của các nghệ nhân thời nhà Thanh, những người đã tạo ra nó theo yêu cầu của hoàng đế".

Tuy nhiên, nguồn gốc chính xác của chiếc bình vẫn là một bí ẩn đối với các nhà sử học. Giáo sư Justin Jacobs từ Đại học Mỹ ở Washington D.C. nhận định: "Chiếc bình có thể là món quà mà vua Càn Long ban tặng cho một vị quan trong triều. Đến thế kỷ 20, gia đình này có thể đã bán nó do hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Hoặc cũng có khả năng nó đã bị cướp khỏi cung điện trong khoảng thời gian từ năm 1860 đến 1901. Có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ biết được sự thật".

Tin nổi bật