Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Đào phế tích phát hiện "rồng gào thét", chuyên gia xác nhận là kho báu nghìn năm

  • Thùy Dung (T/h)
(DS&PL) -

Ông lão không khỏi ngỡ ngàng khi chuyên gia khẳng định món đồ ông đào được từ bức tường cũ là một cổ vật quý giá.

Năm 1965, tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, một sự kiện kỳ lạ đã diễn ra. Ông Phí, một nông dân địa phương, muốn xây chuồng lợn nhưng thiếu vật liệu. Ông quyết định tận dụng gạch từ một bức tường thành cũ gần đó. Trong khi đào bới đống đổ nát, xẻng của ông va vào một vật thể cứng, phát ra tiếng động lớn. Tưởng rằng đó là một thứ quý giá, ông liền mang về nhà.

Sau khi cẩn thận làm sạch lớp bùn đất, ông Phí nhận ra vật thể đó không phải vàng bạc châu báu, mà chỉ là một khối sắt bình thường. Khối sắt này có chiều cao 19,6cm, nặng 4,2kg và mang hình dáng một con rồng đang ngồi.

Đồng tọa lũng. Ảnh minh họa/Sohu.

Dù không am hiểu nhiều về cổ vật, ông Phí vẫn cảm thấy khối sắt hình rồng này có thể mang giá trị nào đó, nên quyết định giữ lại như một món đồ trang trí trong nhà. Ông đặt nó bên cạnh cửa sổ, để mỗi ngày đều có thể ngắm nhìn. Tuy nhiên, kể từ đó, gia đình ông Phí liên tục nghe thấy những âm thanh kỳ lạ vào ban đêm, tựa như tiếng hú của một loài vật nào đó, khiến cả nhà mất ngủ triền miên.

Vào một đêm mùa đông giá rét ở Hắc Long Giang, khi gió rít mạnh, ông Phí quyết định lần theo âm thanh kỳ quái kia. Ông phát hiện ra rằng, nguồn gốc của tiếng động khó chịu đó chính là từ con rồng sắt đặt cạnh cửa sổ. Để chấm dứt tình trạng này, đồng thời thỏa mãn sự tò mò, ông Phí liên hệ với Cục Bảo tồn Văn vật của tỉnh và quyết định giao nộp món cổ vật bí ẩn này.

Sau quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng, các chuyên gia từ Cục Bảo tồn Văn vật phát hiện ra rằng địa điểm ông Phí tìm thấy khối sắt thực chất là một khu vực tập trung nhiều di tích văn hóa quý giá từ thời nhà Tấn.

Sau khi tham khảo nhiều sách cổ, tài liệu từ thời nhà Tấn và dựa trên hình dáng độc đáo của món đồ, các chuyên gia đã đưa ra kết luận rằng con rồng mà ông Phí tìm thấy có tên gọi là "Đồng tọa lũng". Đây là một con rồng ngồi được chế tác từ đồng vào thời nhà Tấn, chủ yếu được dùng làm vật trang trí trên xe ngựa của hoàng đế, mang ý nghĩa tượng trưng cho sự cao quý và quyền lực.

Liên quan đến âm thanh kỳ lạ phát ra vào mỗi đêm, các chuyên gia giải thích rằng trên lưng con rồng có một khe hở nhỏ. Khi gió thổi qua, nó tạo ra âm thanh tương tự như tiếng sáo. Tuy nhiên, nguồn gốc cụ thể và mục đích của khe hở này vẫn là một bí ẩn chưa được giải đáp.

"Đồng tọa lũng" từ thời nhà Tấn sau đó đã được đưa về trưng bày tại Bảo tàng Hắc Long Giang. Ông Phí được trao tặng bằng khen và một khoản tiền thưởng lớn để ghi nhận công lao phát hiện và giao nộp cổ vật quý giá cho nhà nước.

Các chuyên gia đánh giá rất cao giá trị của con rồng ngồi bằng đồng này, xếp nó vào danh sách di tích văn hóa được bảo vệ cấp quốc gia hạng nhất của Trung Quốc, đồng thời là cổ vật quốc gia có giá trị nhất tại tỉnh Hắc Long Giang.

Năm 1990, một con rồng ngồi bằng đồng khác cũng được khai quật tại Bắc Kinh, Trung Quốc, khẳng định tính chính xác của các nghiên cứu về "Đồng tọa lũng" thời nhà Tấn. Trong Thế vận hội Olympic 2008, những con rồng ngồi bằng đồng này đã được trưng bày và gây ấn tượng mạnh mẽ với cộng đồng quốc tế, minh chứng cho sự tinh xảo trong nghệ thuật chế tác của người xưa ở Trung Quốc.

Tin nổi bật