Một phát hiện khảo cổ học quan trọng đã được thực hiện khi khoảng 2.000 đồng tiền vàng có niên đại từ thế kỷ 11, thời kỳ Vương triều Fatimid thống trị Trung Đông, được trục vớt từ đáy biển. Theo thông tin từ Reuters, kho báu này lộ ra sau những trận bão mùa đông dữ dội. Các nhà khảo cổ học cho rằng số tiền vàng này có thể nằm trong một con tàu đắm gần cảng Caesarea, một thành phố cổ ven Địa Trung Hải.
Ông Jacob Sharvit, đại diện của Cơ quan Cổ vật Israel, đã chia sẻ với hãng thông tấn Reuters một giả thuyết đáng chú ý: “Rất có khả năng con tàu này đang trên đường vận chuyển tiền thuế đến thủ đô Cairo, nhưng không may gặp nạn và chìm xuống đáy biển gần cảng Caesarea.”
Có khoảng 2.000 đồng xu đã được đưa lên bờ. Ảnh: Reuters.
Câu chuyện bắt đầu khoảng hai tuần trước đó, khi một nhóm thợ lặn nghiệp dư tình cờ phát hiện ra một lượng lớn tiền xu dưới đáy biển. Ban đầu, họ chỉ nghĩ đó là những món đồ chơi trẻ con thông thường. Tuy nhiên, sau khi các chuyên gia vào cuộc, họ đã xác nhận được giá trị thực sự của những đồng xu này, với khoảng 1.000 đồng được tìm thấy trong lần lặn đầu tiên.
Tiếp tục cuộc tìm kiếm, vào ngày 17/2/2015, một đợt lặn thứ hai đã được tổ chức và mang về một kết quả tương tự, với một lượng xu vàng đáng kể được thu thập. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền xu được trục vớt đã lên tới khoảng 2.000 đồng, với tổng trọng lượng xấp xỉ 6 kilogram vàng.
Toàn bộ số tiền xu được phát hiện mang những dòng chữ Ả Rập chạm khắc tinh xảo, minh chứng cho nguồn gốc từ vương triều Fatimid. Cụ thể, chúng được đúc dưới thời trị vì của hai vị vua: Al-Hakim (996-1021) và con trai ông, Al-Zahir (1021-1036).
Trên đồng xu vàng khắc chữ Ả Rập. Ảnh: Reuters.
Theo nhận định của ông Sharvit, sự tồn tại của kho báu này cho thấy cảng Caesarea từng là một trung tâm kinh tế sầm uất và giàu có dưới thời Fatimid.
Ông Sharvit nhấn mạnh thêm: “Fatimid là một trong những vương triều Hồi giáo đầu tiên xây dựng được lực lượng hải quân hùng mạnh. Nhờ đó, họ mở rộng mạng lưới giao thương đến khắp các thành phố ven bờ Địa Trung Hải. Họ không chỉ giao thương với người La Mã và người Cơ đốc giáo, mà còn đồng thời tham gia vào các cuộc chiến tranh.”
Vương triều Fatimid, có nguồn gốc từ Bắc Phi, nổi tiếng với sự giàu có và quyền lực. Theo thông tin từ Cơ quan Cổ vật Israel, vương triều này từng sở hữu một kho dự trữ khổng lồ lên đến 12 triệu đồng dinar vàng, được cất giữ trong các kho bạc tại thủ đô Cairo.