Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Bỏ hơn 300.000 đồng mua bình cũ, người đàn ông không ngờ đây là kho báu hơn 30 tỷ đồng

  • Thùy Dung (T/H)
(DS&PL) -

Chiếc bình cổ tuyệt đẹp với màu xanh lá, trắng, xanh da trời, nổi bật bởi những đường nét tinh xảo, độc đáo.

Vào tháng 5/1946, ông Harvey, một người dân Anh, đã mua một chiếc bình gốm cao 10cm tại một cửa hàng đồ cổ với giá chưa đến 10 bảng Anh (khoảng 330.000 đồng, tỷ giá hiện tại). Ban đầu, ông chỉ coi nó như một món đồ trang trí đơn thuần cho gia đình, không hề mảy may nghĩ đến giá trị thực sự của nó.

Tuy nhiên, sau một thời gian, ông Harvey quyết định nhờ một chuyên gia đồ cổ đến thẩm định chiếc bình. Khi biết được đây là một tác phẩm chế tác cách đó hơn 300 năm, một minh chứng điển hình cho nghệ thuật gốm sứ Trung Quốc thời bấy giờ, ông đã vô cùng ngạc nhiên và vui mừng.

Cận cảnh chiếc bình cổ.

Sau khi biết giá trị của chiếc bình, ông Harvey quyết định mang nó đi đấu giá. Một người mua đã trả giá 820.000 bảng Anh (khoảng 27 tỷ đồng, tỷ giá hiện tại). Sau khi tính cả các chi phí và thuế, người mua phải trả tổng cộng 1 triệu bảng Anh (khoảng 33 tỷ đồng). Chiếc bình nổi bật với màu xanh lá, trắng và xanh da trời tuyệt đẹp, cùng những đường nét vô cùng tinh xảo và độc đáo.

Ngoài trường hợp của ông Harvey, một chiếc bình cổ khác được chế tác vào thế kỷ 18 ở Trung Quốc đã được bán với giá 19,11 triệu USD (khoảng 448 tỷ đồng, tỷ giá hiện tại) trong một cuộc đấu giá tại Paris, Pháp. Mức giá này cao gấp 20 lần so với ước tính ban đầu. Điều đáng nói là trước đó, chiếc bình này từng bị bỏ quên trong một hộp giày trên gác mái. Trong một lần dọn dẹp nhà cửa, chủ nhân của căn nhà đã phát hiện ra chiếc bình và liên hệ với nhà đấu giá Sotheby's.

Chiếc bình có thân dưới hình bầu, cao 30cm. Thân bình được trang trí với các màu xanh lục, xanh dương, tím, vàng cùng những hoa văn tinh tế. Đặc biệt, trên thân bình còn khắc họa hình ảnh hươu, chim và cây cối trong rừng.

Năm 2017, tại một cuộc đấu giá do nhà đấu giá Christie's tổ chức, một chiếc bình cổ thời nhà Minh (Trung Quốc) đã được bán với giá 27,4 triệu USD (khoảng 699 tỷ đồng, tỷ giá hiện tại). Chiếc bình này nổi bật với hình ảnh đàn cá bơi lội trong hồ, xung quanh là những cây tảo nhiều màu sắc và cá vàng rực rỡ. Đáng chú ý, chiếc bình được tráng tới 3 lớp men.

Chiếc bình có màu xanh lá, trắng, xanh da trời tuyệt đẹp là tác phẩm điển hình cho nghệ thuật gốm Trung Quốc cách đây 3 thế kỷ.

Cũng trong tháng 5/2017, một cặp bình cổ khác đã được một người mua giấu tên mua với giá 16,8 triệu USD (khoảng 429 tỷ đồng, tỷ giá hiện tại). Cặp bình này gây ấn tượng với hoa văn đẹp mắt, hình ảnh cánh bướm bay lượn giữa những bông hoa.

Được chế tác vào thế kỷ 18 dưới thời vua Càn Long (Trung Quốc), cặp bình này từng được một người nước ngoài mua vào năm 1930, sau đó được chuyển nhượng qua nhiều người trước khi được đưa ra đấu giá.

Tin nổi bật