Đóng

Bỏ quên gạc y tế trong người sản phụ, y tá còn trả lời "thản nhiên" gây phẫn nộ

  • Như Quỳnh (T/h)
(DS&PL) -

Một tháng sau khi sinh con, người phụ nữ bắt đầu cảm thấy đau ở vùng kín, cuối cùng cô đã vô cùng sốc khi phát hiện một "dị vật" khó tin bên trong cơ thể mình.

Một phụ nữ Malaysia đã phải chịu đựng cơn đau hậu sản dữ dội trong hơn một tháng sau khi sinh con. Cô không ngờ nguyên nhân lại là một miếng gạc y tế bị bỏ quên bên trong cơ thể mình.

Sự việc được chị gái của người phụ nữ chia sẻ trên Threads vào ngày 17/9. Người này cho biết, em gái cô sinh con vào ngày 6/8. Sau đó, cô bắt đầu cảm thấy đau đớn, khó chịu ở vùng kín. Ban đầu, cô nghĩ đó là chuyện bình thường sau sinh.

Tuy nhiên, cơn đau không thuyên giảm. Một thời gian sau, người phụ nữ phát hiện có những vật thể nhỏ màu trắng xuất hiện khi đi tiểu. Cuối cùng, một "miếng gạc" bất ngờ rơi ra, và cơn đau của cô ngay lập tức biến mất.

Người phụ nữ sốc nặng khi phát hiện một miếng gạc rơi ra trong cơ thể. Ảnh: Người đưa tin.

Theo Người đưa tin, khi người phụ nữ hỏi y tá về vấn đề này, cô được cho biết đó có thể là băng vệ sinh hoặc bông gòn còn sót lại bên trong sau khi khâu. Chị gái của người phụ nữ cáo buộc đây là sơ suất y khoa và cho biết gia đình sẽ nêu vấn đề này với bác sĩ.

Người chị cho biết thêm gia đình đang cân nhắc hành động pháp lý và tìm kiếm lời khuyên từ những người khác trên mạng. Nhiều cư dân mạng ủng hộ lập trường của cô, kêu gọi công khai vụ việc để ngăn chặn những trường hợp tương tự.

Một cư dân mạng bình luận rằng hàng xóm của cô đã từng kiện nhân viên bệnh viện về một sự việc tương tự và thắng kiện do sự tắc trách của họ. Hiện, phía bệnh viện vẫn chưa đưa ra phản hồi về vụ việc.

Một trường hợp tương tự, nhưng đau lòng hơn đã xảy ra vào năm 2018 tại Trung Quốc. Sau 5 tháng phẫu thuật cắt bỏ tử cung, sản phụ Viên Bình Tú (43 tuổi) đã qua đời do 3 miếng gạc y tế bị bỏ quên trong người.

Trước đó, cô Viên Bình Tú bị sảy thai và phải phẫu thuật. Trong quá trình này, huyết áp và nhịp tim của cô giảm mạnh, buộc các bác sĩ phải cắt bỏ hoàn toàn tử cung. Sau khi phẫu thuật, cô liên tục bị đau bụng dữ dội. Các bác sĩ ban đầu chẩn đoán là do ống dẫn lưu bụng và sẽ tự hết.

Tuy nhiên, cơn đau không ngừng lại. Cô Bình Tú đã phải nhập viện 4 lần, được chẩn đoán tắc ruột và viêm phúc mạc nhưng không được điều trị dứt điểm. Sức khỏe của cô ngày càng suy kiệt, nôn mửa liên tục và sụt gần 18kg. Cuối cùng, cô qua đời sau 5 tháng chịu đựng đau đớn.

Sau 5 tháng phẫu thuật cắt bỏ tử cung, sản phụ đã qua đời do 3 miếng gạc y tế bị bỏ quên trong người. Ảnh minh họa.

Theo báo Lao động, bác sĩ pháp y cho biết, nguyên nhân tử vong của nạn nhân là tắc ruột, vỡ ruột dẫn đến viêm phúc mạc cấp tính, viêm vùng chậu do sốc nhiễm trùng. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy ruột của bệnh nhân bị dính lại, thành ruột có màu xám và trong khoang bụng có những vật thể lạ màu đen. Sau khi kiểm tra phát hiện đó chính là ba miếng băng gạc y tế đã bốc mùi hôi thối.

Doãn Giang - chồng của Bình Tú cho rằng, lần cuối cùng vợ mình phẫu thuật là cắt bỏ tử cung tại bệnh viện tư nhân vài tháng trước. Như vậy, chắc chắn những miếng gạc này do các bác sĩ phẫu thuật tại đây bỏ quên, khiến vợ anh qua đời đau đớn sau 5 tháng.

Sau khi kết quả khám nghiệm tử thi được đưa ra, bệnh viện tư nhân đã chuyển cho gia đình Bình Tú 100.000 NDT (khoảng 371 triệu đồng) dưới danh nghĩa là vay mượn. Không có khoản bồi thường hay lời xin lỗi nào được đưa ra. Sau nhiều tháng, gia đình Bình Tú cũng không nhận được lời giải thích hợp lý.

Anh Doãn Giang nói rằng sẽ ủy thác cho luật sư để yêu cầu bộ phận y tế của thành phố Phàn Chí Hoa áp dụng hình phạt đối với bệnh viện, trả lại công bằng cho vợ mình và gia đình. Sau khi điều tra, vào ngày 28/12/2018, Ủy ban Kế hoạch Y tế thành phố đã yêu cầu bệnh viện tư nhân trả khoản bồi thường cho gia đình người phụ nữ quá cố tổng cộng là 980.000 NDT (hơn 3,6 tỷ đồng).

Tin nổi bật