Đóng

Bỏ phố về quê, thạc sĩ 9X khiến cả làng kinh ngạc với bí quyết nuôi gà đẻ trứng bằng...nhạc giao hưởng

  • Thủy Tiên (T/h)
(DS&PL) -

Gác lại tấm bằng thạc sĩ kinh tế và mức lương cao ở thành phố, chị Phạm Thị Nhân trở về quê nhà ở Quảng Nam sau một biến cố lớn.

Mỗi sớm, khi tiếng nhạc giao hưởng du dương vang lên trong trang trại rộng hơn 3.000m², chị Phạm Thị Nhân (sinh năm 1992, xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam cũ, nay sáp nhập vào TP.Đà Nẵng) lại bắt đầu một ngày làm việc quen thuộc. Chị kiểm tra hệ thống phun sương, máy lạnh, làm vệ sinh chuồng trại và chuẩn bị thức ăn cho hàng nghìn con gà ác đang phát triển khỏe mạnh, cho ra gần 2.000 quả trứng mỗi ngày.

Ít ai ngờ rằng, nữ chủ nhân của mô hình chăn nuôi độc đáo này từng là một thạc sĩ kinh tế, giữ vị trí nhân viên tại một ngân hàng lớn ở TP.HCM với mức lương đáng mơ ước.

Nữ thạc sĩ kinh tế rời phố về quê khởi nghiệp nuôi gà ác. Ảnh: VietNamnet

Bước ngoặt từ biến cố sức khỏe

Thông tin trên báo Dân trí, năm 2015, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, chị Nhân vừa đi làm vừa tiếp tục con đường học vấn và lấy bằng thạc sĩ kinh tế. Khi ấy, chị từng tin rằng mình sẽ có một sự nghiệp bền vững, gắn bó lâu dài với ngành tài chính giữa "phố thị hoa lệ".

Tuy nhiên, một biến cố lớn đã ập đến vào năm 2018 khi chị đang mang thai con đầu lòng. Chị bất ngờ bị tai biến, phải nhập viện điều trị hơn một tháng. May mắn là con gái chào đời khỏe mạnh, nhưng di chứng để lại khiến khuôn mặt chị bị biến dạng nhẹ, thị lực suy giảm và sức khỏe sa sút nghiêm trọng. Thương vợ, chồng chị đã quyết định từ bỏ công việc kỹ sư viễn thông để cùng vợ con trở về quê hương.

"Lúc đó tôi rơi vào khủng hoảng, tuyệt vọng. Tôi tự ti về ngoại hình, sức khỏe yếu và từng nghĩ mọi cánh cửa đã khép lại," chị Nhân nghẹn ngào nhớ lại.

Trang trại gà của chị Nhân. Ảnh: VietNamnet 

Giữa lúc khó khăn, vào năm 2019, một cơ hội bất ngờ mở ra khi chị biết có một hộ dân trong xã cần sang nhượng lại trang trại chăn nuôi. Không một chút do dự, chị bàn với chồng vay vốn ngân hàng để mua lại và bắt đầu hành trình khởi nghiệp. Không có kinh nghiệm, chị bắt đầu với đàn lợn 200 con. Thế nhưng, chỉ sau ba tháng, dịch tả lợn châu Phi bùng phát đã khiến vợ chồng chị thua lỗ gần nửa tỷ đồng.

Mô hình nuôi gà ác nghe nhạc

Không gục ngã sau thất bại đầu tiên, chị Nhân quyết định làm lại từ đầu. Chị chuyển hướng sang nuôi gà ác – một giống gà nhỏ, thịt đen, giá trị dinh dưỡng cao nhưng chưa được nuôi phổ biến tại địa phương. Chị đã lặn lội vào các tỉnh miền Tây để tìm mua 3.000 con gà giống chất lượng, quyết tâm theo đuổi mô hình nông nghiệp sạch.

Gà ác có thân hình nhỏ, lông trắng, da, thịt, xương và mỏ đều có màu đen. Ảnh: Dân trí 

Theo báo VietNamnet, những ngày đầu, vô vàn khó khăn ập đến. Gà ác vốn nhút nhát, dễ bị giật mình, trong khi thời tiết khắc nghiệt của miền Trung lại là một thử thách lớn. Để khắc phục, vợ chồng chị đã nghiên cứu và đầu tư xây dựng một hệ thống chuồng trại khép kín, trang bị đầy đủ máy lạnh, lò sưởi, đệm lót sinh học và đặc biệt là một dàn loa để phát nhạc giao hưởng cho gà nghe 8 tiếng mỗi ngày.

Lý giải về phương pháp độc đáo này, chị chia sẻ: "Gà ác rất nhạy cảm, nếu bị stress sẽ ăn ít, đẻ không đều. Tôi dùng âm nhạc như một liệu pháp phục vụ chúng thư giãn. Nghe có vẻ lạ nhưng thực tế nhờ vậy, đàn gà ổn định hơn, trứng chất lượng hơn".

Hiện tại, mô hình của chị Nhân đã đi vào ổn định. Mỗi ngày, trang trại thu hoạch khoảng 2.000 quả trứng, được phân phối đều đặn cho các siêu thị, cửa hàng tạp hóa tại địa phương cùng khu vực xung quanh và bán qua các kênh online với giá từ 3.000 - 3.500 đồng/quả. Ngoài ra, phân gà được bán lại cho các vườn cà phê, mang lại thêm một nguồn thu nhập đáng kể. Trung bình mỗi tháng, trang trại đạt doanh thu khoảng 150 triệu đồng.

Trứng gà ác có kích thước nhỏ nhưng giá trị dinh dưỡng cao. Ảnh: VietNamnet

Năm 2021, sản phẩm trứng gà ác Hảo Nhân của chị đã được tỉnh Quảng Nam (cũ) chứng nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao. Gần đây nhất, cách khởi nghiệp táo bạo và khác lạ của nữ thạc sĩ 9X đã được Trung ương Đoàn vinh danh với Giải thưởng Lương Định Của năm 2024, một phần thưởng cao quý dành cho những thanh niên nông thôn khởi nghiệp xuất sắc.

Chia sẻ về dự định tương lai, chị Nhân cho biết sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới đối tác, phát triển hệ thống phân phối và hướng tới xây dựng thương hiệu gà ác sạch mang đặc trưng của xứ Quảng. "Tôi từng nghĩ căn bệnh tai biến đã khép lại mọi cánh cửa. Nhưng nếu còn ý chí và hành động, cuộc đời vẫn có lối đi khác. Khởi nghiệp chưa bao giờ là dễ, nhưng tôi tin những gì xuất phát từ tâm sẽ bền vững," chị trải lòng.

Tin nổi bật