Đóng

Chạy trốn thành phố, 8X miền Tây về quê vợ "đánh thức nàng công chúa ngủ trong rừng", khiến cả làng choáng váng

  • Thủy Tiên (T/h)
(DS&PL) -

Chạy trốn thành phố, 8X miền Tây Trương Văn A Rin về quê vợ khởi nghiệp trên mảnh đất "cằn" với mô hình nông nghiệp công nghệ cao.

Từng bôn ba mưu sinh khắp nơi, nếm trải đủ mùi vị thất bại, anh Trương Văn A Rin (38 tuổi, quê miền Tây) đã tìm thấy cơ hội đổi đời trên mảnh đất Quế Sơn (Quảng Nam cũ, nay là TP.Đà Nẵng) với mô hình nông nghiệp công nghệ cao. Hành trình của anh là minh chứng cho tinh thần dám nghĩ, dám làm và sự đầu tư bài bản, biến những quả đồi cằn cỗi thành vườn cây trái trĩu quả, hứa hẹn một tương lai sung túc.

Anh Trương Văn A Rin về quê vợ khởi nghiệp trên mảnh đất "cằn" với mô hình nông nghiệp công nghệ cao. Ảnh: Báo Đà Nẵng

Hành trình đánh thức "nàng công chúa ngủ trong rừng"

Vốn có nhiều năm lăn lộn với nghề đá hoa cương tại thành phố, cuộc sống của anh Rin tưởng chừng đã ổn định. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 ập đến vào năm 2019 đã trở thành một bước ngoặt bất ngờ, buộc anh phải đưa gia đình về quê vợ ở xã Quế An, huyện Quế Sơn (cũ) để tìm kiếm một hướng đi mới. Chính tại đây, hành trình khởi nghiệp nông nghiệp của anh đã chính thức bắt đầu.

Thông tin trên Báo Đà Nẵng, năm 2021, với quyết tâm bám đất lập nghiệp, anh Rin đã thuê 5.000m² đất để thử sức với các loại cây ăn trái như dừa, mận và bưởi. Những nỗ lực ban đầu đã sớm được đền đáp khi 110 cây mận cho thu hoạch ổn định hai vụ mỗi năm, mang lại năng suất ấn tượng khoảng 1 tấn mỗi vụ. Với giá bán 20.000 đồng/kg, mô hình bước đầu đã mang lại nguồn thu nhập đáng kể, củng cố niềm tin cho người nông dân trẻ.

Nhận thấy tiềm năng và cơ hội từ cây ăn trái trên đất Quế Sơn, đến năm 2023, vợ chồng anh Rin quyết định mở rộng quy mô. Anh tiếp tục thuê hơn 32.000m² đất tại thị trấn Đông Phú và mạnh dạn thành lập tổ hợp tác, liên kết với các nông dân địa phương để cùng nhau phát triển.

Vườn ổi lê rộng hơn 3,2ha đang cho thu hoạch 200kg mỗi ngày. Ảnh: Báo Đà Nẵng

Tuy nhiên, con đường không hề bằng phẳng. Anh Rin chia sẻ, diện tích đất anh thuê ban đầu chỉ là một quả đồi trọc, đất đai chai lì, khô cằn đến mức "cỏ còn không mọc nổi". Không nản lòng, anh đã dành vô số thời gian và công sức để tự tay đào đá, san phẳng mặt bằng và kiên trì cải tạo, làm cho đất tơi xốp trở lại trước khi xuống giống.

“Canh bạc” có tính toán 

Đầu năm 2024, sau khi đã chuẩn bị kỹ lưỡng về đất đai, anh Rin quyết định trồng 1.200 cây ổi và 350 cây mận. Anh lý giải trên báo Dân trí, đây là hai loại cây không chỉ phù hợp với điều kiện khí hậu khắc nghiệt của miền Trung mà còn có khả năng xoay xở tốt khi thời tiết cực đoan và đặc biệt là sản phẩm rất dễ tiêu thụ trên thị trường.

Với một chiếc điều khiển từ xa, anh Rin có thể quản lý hệ thống tưới nước, bón phân của cả trang trại. Ảnh: Dân trí

Anh Rin quan niệm, làm nông nghiệp cũng giống như "đánh bạc", nhưng phải là một cuộc chơi có tính toán kỹ lưỡng. Anh đã khéo léo vận dụng kinh nghiệm trồng cây ăn quả ba đời của gia đình, kết hợp với việc nghiên cứu thị trường và ứng dụng các kỹ thuật công nghệ hiện đại. Điểm nhấn nổi bật trong mô hình của anh là việc đầu tư hệ thống tưới tự động theo công nghệ Israel cho toàn bộ khu vườn. Giải pháp này không chỉ giúp tiết kiệm đáng kể nhân công mà còn tối ưu hóa chi phí vận hành.

Đến nay, tổng số vốn vợ chồng anh Rin đã đầu tư cho trang trại của mình lên đến gần 2 tỷ đồng. "Làm gì cũng có rủi ro, quan trọng là mình phải dám làm, với một kế hoạch cụ thể, tính toán bài bản, rõ ràng," anh khẳng định.

Chỉ sau 9 tháng vun trồng, những nỗ lực của anh đã hái được quả ngọt đầu tiên. Vườn ổi đã cho thu hoạch lứa đầu với sản lượng ổn định khoảng 200kg mỗi ngày. Với giá bán 20.000 đồng/kg, nguồn thu nhập hàng ngày đã trở nên rất khả quan. Anh Rin dự kiến chỉ sau 2 năm, doanh thu từ cây ổi sẽ đạt khoảng 500 triệu đồng với lợi nhuận 50%. Từ năm thứ ba trở đi, doanh thu được kỳ vọng sẽ còn tăng trưởng mạnh mẽ hơn.

Anh Rin còn ấp ủ một kế hoạch lớn hơn là xây dựng mô hình nông nghiệp kết hợp trải nghiệm thực tế. Ảnh: Dân trí 

Không dừng lại ở việc trồng và bán nông sản, anh Rin còn ấp ủ một kế hoạch lớn hơn là xây dựng mô hình nông nghiệp kết hợp trải nghiệm thực tế. Anh mong muốn góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp gắn liền với du lịch sinh thái cộng đồng, mở ra một hướng đi bền vững cho địa phương.

Tin nổi bật