Đóng

Bé trai 12 tuổi tử vong thương tâm do cá sấu tấn công, người mẹ đối mặt với cáo buộc ngộ sát

  • Thùy Dung (Theo Daily Mail)
(DS&PL) -

Bryan Vasquez, một bé trai 12 tuổi mắc chứng tự kỷ, đã tử vong tại một đầm lầy ở New Orleans, Mỹ do bị cá sấu tấn công. Mẹ của em bị cáo buộc ngộ sát.

Cáo buộc về hành vi tàn ác đối với trẻ vị thành niên và tội giết người do cẩu thả

Theo Daily Mail, Bryan Vasquez, cậu bé 12 tuổi, được tìm thấy đã tử vong trong một đầm phá ở phía Đông New Orleans vào ngày 26/8. Nguyên nhân tử vong được xác định là do bị cá sấu tấn công và chết đuối.

Mẹ của cậu bé, Hilda Vasquez, đang phải đối mặt với cáo buộc về hành vi tàn ác đối với trẻ vị thành niên và tội giết người do cẩu thả.

Sau gần hai tuần tìm kiếm, cuối cùng Bryan cũng được tìm thấy đã tử vong trong một đầm phá gần nhà. Ảnh: Shutterstock/ AlissalaKerr.

Theo WDSU, Bryan mất tích vào ngày 14/8. Trước đó, vào khoảng 3h sáng cùng ngày, Hilda bị con trai đánh thức vì cậu bé khó ngủ.

Sau khi đưa con trở lại phòng, người mẹ cho cậu bé uống thuốc melatonin để dễ ngủ.

Hilda kể rằng cô phải thức dậy lúc 7h sáng để đưa cậu con trai 6 tuổi đi học, để Bryan và con gái 11 tuổi ở nhà một mình. Cô không kiểm tra Bryan trước khi đi vì thấy cửa phòng cậu đóng và nghĩ rằng con vẫn đang ngủ.

Cậu bé xấu số. Ảnh: Daily Mail/ Facebook.

Khi trở về nhà, cô cũng không vào phòng Bryan mà đi thẳng vào phòng ngủ của mình. Khoảng 10h sáng, khi cô gọi con gái đi làm việc vặt cùng, con gái cô mới báo rằng Bryan đã biến mất.

Sau đó, Hilda vào phòng ngủ của các con và phát hiện cửa sổ đang mở. Cô cho biết mình không khóa cửa vì Bryan chưa bao giờ trốn bằng cách đó. Tuy nhiên, cậu bé đã bỏ trốn hai lần trong những tuần trước đó.

Lần đầu tiên là vào ngày 1/8, Hilda và bạn đời đã tìm kiếm Bryan trước khi gọi cảnh sát và sau đó được thông báo rằng cảnh sát đã tìm thấy cậu bé. Lần thứ hai là vào ngày 4/8, một người hàng xóm đã đưa cậu bé về nhà khi Hilda đang ngủ. Vụ việc này không được báo cáo.

Sau đó, gia đình đã chuyển đến một ngôi nhà mới. Tại đây, Hilda vẫn chưa lắp đặt hệ thống báo động hoặc an ninh để ngăn Bryan bỏ đi. Cô khóa cánh cổng sắt phía trước, nhưng cậu bé đã trốn qua cửa sổ phòng ngủ. Hilda tin rằng Bryan cảm thấy bị nhốt trong nhà sau khi chuyển đến, không thể quay lại trường vì tuyến xe buýt dành cho trẻ có nhu cầu đặc biệt chưa được thiết lập. Cô nói với nola.com: "Thằng bé chỉ muốn chạy trốn thôi."

Hilda Vasquez, đang phải đối mặt với cáo buộc về hành vi tàn ác đối với trẻ vị thành niên và tội giết người do cẩu thả. Ảnh: Fox8 Live.

Không có phép màu

Khi Bryan mất tích vào ngày 13/8, một cuộc tìm kiếm lớn đã được phát động. Các tình nguyện viên tìm kiếm cậu bé mỗi ngày từ 6h sáng đến 19h tối, chỉ dừng lại khi trời tối và muỗi bắt đầu xuất hiện. Người thân, bạn bè và cộng đồng đã tìm kiếm trên các con phố của Làng De L'Est, nơi gia đình Vasquez sinh sống. Một số người lái xe địa hình và phát tờ rơi tìm người mất tích được dịch sang nhiều thứ tiếng.

Tuy nhiên phép màu không xảy ra, sau gần hai tuần tìm kiếm, Bryan cuối cùng được tìm thấy đã tử vong trong một đầm phá gần nhà. Nhân viên điều tra xác định cậu bé đã bị cá sấu tấn công. Sở Cảnh sát New Orleans cho biết họ đã nhận được hồ sơ từ Văn phòng Dịch vụ Trẻ em và Gia đình, trong đó có nhiều báo cáo về việc Hilda ngược đãi trẻ em và thiếu sự giám sát từ năm 2013 đến năm 2025.

Tin nổi bật