Những hình ảnh ấn tượng từ một chuyến câu cá biển sâu ở New England đang gây xôn xao, ghi lại khoảnh khắc một cần thủ trẻ tuổi tạo dáng bên cạnh "thủy quái" khổng lồ mà cậu vừa chinh phục được.
Cần thủ đó là Jackson Denio, 13 tuổi, đến từ Hampton, New Hampshire. Trong một chuyến đi câu thuê bao qua đêm của công ty Al Gauron’s Deep Sea Fishing and Whale Watching, cách đất liền khoảng 100 dặm (160 km) tại khu vực Cashes Ledge, một ngư trường nổi tiếng trong Vịnh Maine, Jackson đã câu được con cá bơn Đại Tây Dương nặng tới 177 pound (khoảng 80 kg).
Con cá khổng lồ này thậm chí còn nặng hơn chính cậu bé. Jackson cho biết cả con thuyền đã vỡ òa trong tiếng reo hò phấn khích khi con cá được kéo lên boong.
Cần thủ "nhí" câu được cá bơn 80kg, đang chờ Hiệp hội Cá thể thao Quốc tế xác lập kỷ lục thế giới. Nguồn clip: NĐT
"Thật không thể tin được. Mọi người đều la hét, đó là một cảm giác tuyệt vời," Denio chia sẻ. "Khi con cá rất lớn đó cắn câu, nó đã kéo dây đi một đoạn rất dài. Cháu đã vật lộn và kéo nó lên gần mặt nước. Nhưng cháu nghĩ nó đã nhìn thấy thuyền và ngay lập tức lặn thẳng xuống đáy. Với sự giúp đỡ của mọi người, cuối cùng nó cũng được đưa lên. Thuyền phó đã phải dùng một cây móc lớn để kéo nó vào."
Cuộc vật lộn giữa cậu bé và con cá khổng lồ kéo dài khoảng 30 phút.
Công ty tổ chức chuyến đi, Al Gauron’s Deep Sea Fishing and Whale Watching, đã đăng tải lời chúc mừng trực tuyến tới Denio, xác nhận con cá được bắt trong chuyến câu qua đêm tại Cashes Ledge. Các hướng dẫn viên trên tàu cho biết đây có thể là một kỷ lục thế giới và đang chờ Hiệp hội Cá thể thao Quốc tế (International Game Fish Association - IGFA) xác minh.
Gia đình Denio đang tiến hành nộp hồ sơ để xem liệu thành tích của cậu có được công nhận là kỷ lục thế giới ở hạng mục cần thủ trẻ cho loài cá bơn Đại Tây Dương hay không. Theo thông tin từ IGFA, kỷ lục thế giới ở hạng mục này hiện đang bị bỏ trống, càng làm tăng thêm hy vọng cho chiến tích đáng nể của cần thủ trẻ tuổi.