Đóng

Bảo tàng ở Trung Quốc hút khách khi bán bằng cà phê pha từ... bột gián và ấu trùng sâu vàng

  • Như Quỳnh (T/h)
(DS&PL) -

Nhân viên cho biết toàn bộ nguyên liệu đều được mua từ cửa hàng dược liệu Đông y, vì vậy khách có thể yên tâm về độ an toàn.

Một bảo tàng ở Bắc Kinh (Trung Quốc) vừa ra mắt loại cà phê “rùng rợn” với lớp bột gián xay mịn rắc lên bề mặt thức uống. Bên cạnh đó, ly cà phê còn được pha cùng sâu bột vàng sấy khô.

Báo Phụ nữ cho biết, mỗi ly cà phê côn trùng tại bảo tàng có giá 45 tệ (khoảng 180.000 đồng), nhanh chóng trở thành hiện tượng trên mạng xã hội khi thu hút sự tò mò của giới trẻ. Thức uống lạ mắt này không chỉ mang đến trải nghiệm mới mà còn trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội tại đất nước tỷ dân.

“Chúng tôi bắt đầu bán loại cà phê này vào cuối tháng 6 và nó đã trở nên viral trên mạng gần đây. Đây là một bảo tàng chủ đề côn trùng, chúng tôi nghĩ việc bán những đồ uống phù hợp với chủ đề là điều hợp lý”, một nhân viên bảo tàng cho biết.

Thức uống lạ mắt này không chỉ mang đến trải nghiệm mới mà còn trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội. Ảnh: Weibo.

Người thưởng thức mô tả hương vị của cà phê là ''cháy khét và hơi chua'', mang cảm giác vừa lạ vừa kích thích vị giác. Nhân viên cho biết toàn bộ nguyên liệu đều được mua từ cửa hàng dược liệu Đông y, vì vậy khách có thể yên tâm về độ an toàn. Theo Đông y, bột gián có tác dụng hoạt huyết, còn sâu bột vàng giàu protein tốt cho hệ miễn dịch.

Bên cạnh cà phê gián, bảo tàng còn phục vụ nhiều món đồ uống độc đáo khác, như cà phê pha dịch tiêu hóa của cây nắp ấm hay phiên bản giới hạn từ kiến, thường được bán vào dịp Halloween, khiến thực khách không khỏi ngạc nhiên.

Nhân viên bảo tàng chia sẻ, cà phê côn trùng chủ yếu hấp dẫn giới trẻ hiếu kỳ. Nhiều phụ huynh tránh mua cho trẻ nhỏ vì lo sợ gián, nhưng mỗi ngày quán vẫn bán hơn 10 ly. Những người dám thử thường chia sẻ trải nghiệm lên mạng, khiến hiệu ứng lan tỏa nhanh chóng. Một blogger tại Bắc Kinh từng nếm thử cho biết: ''Không kinh khủng như tôi tưởng.''

Theo báo Dân việt, Blogger Bắc Kinh Chen Xi đã thử loại cà phê côn trùng này theo yêu cầu của người theo dõi. Anh nhắm mắt, uống một hơi và nhận xét: “Cũng không ghê như tôi tưởng".

Trên mạng xã hội, nhiều người tỏ ra hoài nghi về thức uống mới lạ. “Có trả tiền tôi cũng không dám uống”, một cư dân mạng nói.

Những loại cà phê phá cách vốn không xa lạ ở Trung Quốc và thường xuyên gây chú ý. Hồi đầu năm, một quán cà phê ở tỉnh Vân Nam từng gây tranh luận khi trộn cả sâu chiên vào cà phê. Ở Giang Tây, một cửa hàng khác lại thu hút khách bằng latte pha ớt chiên và bột tiêu cay.

Tin nổi bật