Theo Ngôi sao, khoảng 21h30 ngày 17/11 (theo giờ địa phương), nhân chứng cho biết nạn nhân và một người đàn ông khoảng 40 tuổi xảy ra cãi vã trên chuyến tàu Blue Line. Trong lúc xung đột, người đàn ông bất ngờ tưới chất lỏng lên nạn nhân rồi châm lửa, khiến các hành khách đều hoảng loạn.
Khi tàu dừng tại ga Clark & Lake, nghi phạm lập tức bỏ trốn. Người phụ nữ bốc cháy lao khỏi toa, gục xuống sân ga và được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bỏng nặng, nguy kịch. Cảnh sát chưa công bố danh tính nạn nhân.
Nạn nhân được đưa đi cấp cứu. Ảnh: Wdam
Đến sáng hôm sau (18/11), nhà chức trách cho biết chưa bắt được nghi phạm. Đến chiều cùng ngày, cảnh sát thông báo đã tạm giữ một "người đàn ông đáng ngờ" để thẩm vấn, song chưa công bố chi tiết về danh tính hay động cơ gây án. Hiện bệnh viện vẫn chưa đưa ra thông tin cập nhật về sức khỏe nạn nhân.
Trước đó, một sự việc thương tâm tương tự đã xảy ra tại Mỹ.
Theo thông tin từ Sở Cảnh sát New York (NYPD), dẫn nguồn từ Thanh Niên và Reuters, một phụ nữ đang ngồi trên tàu F tại ga Coney Island-Stillwell Avenue (quận Brooklyn) thì bị một người đàn ông lạ mặt tiếp cận và dùng bật lửa đốt quần áo. Kẻ thủ ác sau đó rời khỏi tàu ngay khi cảnh sát tuần tra trong ga chạy đến ứng phó với đám cháy.
"Những gì họ nhìn thấy là một người đứng bên trong toa tàu bị nhấn chìm hoàn toàn trong biển lửa", lãnh đạo NYPD Jessica Tisch cho biết tại cuộc họp báo.
Cảnh sát đã dùng bình chữa cháy để dập lửa, nhưng người phụ nữ đã được lực lượng khẩn cấp tuyên bố tử vong ngay tại hiện trường.
Về việc bắt giữ: Các nhà điều tra tin rằng nghi phạm đã nán lại và ngồi trên một chiếc ghế dài ngay bên ngoài tàu điện ngầm. Sau đó, ba người dân New York đã gọi 911 sau khi phát hiện nghi phạm bị truy nã trên một chuyến tàu khác đang di chuyển. Cảnh sát lập tức lên tàu, bắt giữ nghi phạm và được cho là đã tìm thấy một chiếc bật lửa trong túi quần của anh ta.