Tại một chung cư tại khu Văn Sơn, thành phố Đài Bắc, Trung Quốc, một thi thể nam giới vừa được tìm thấy trong bồn nước trên mái. Trước đó, người dân thấy nước có mùi lạ nên đã thuê công nhân vệ sinh. Khi xả hết nước trong bồn, họ kinh hoàng thấy một thi thể nam giới đã tử vong.
Lực lượng cứu hộ có mặt đưa thi thể ra ngoài, phát hiện nạn nhân đã ngâm nước lâu ngày, phân hủy nặng, cơ thể sưng phồng và bốc mùi hôi thối, theo Góc nhìn Pháp lý.
Cảnh sát xác nhận nạn nhân không phải cư dân tòa nhà. Hiện cơ quan chức năng loại trừ khả năng án mạng, không phát hiện dấu hiệu ngoại lực tác động. Cảnh sát đang trích xuất camera an ninh để xác định thời điểm người đàn ông này vào chung cư và làm rõ danh tính.
Cơ quan điều tra đã lấy dấu vân tay để đối chiếu nhưng không thành công do thi thể bị ngâm lâu trong nước, dẫn đến biến dạng.
Một chung cư tại khu Văn Sơn, Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) vừa phát hiện thi thể nam giới trong bồn nước trên mái.
Theo thông tin ban đầu, bồn chứa nước có gắn thang leo ở bên trong song phần thang đã bị gãy. Có thể nạn nhân trong lúc trèo xuống đã bị ngã, rơi vào bên trong và tử vong do đuối nước.
Thời điểm phát hiện, thi thể có dấu hiệu tử vong được khoảng 2–3 ngày. Nguyên nhân cụ thể và danh tính nạn nhân vẫn đang được tiếp tục làm rõ.
Vụ việc khiến khoảng 40–50 hộ dân sinh sống trong tòa nhà hoang mang vì có thể đã sử dụng nguồn nước ô nhiễm trong nhiều ngày qua.
Liên quan đến lo ngại này, một chuyên gia pháp y cho biết, thi thể sau khi ngâm trong nước 2–3 ngày sẽ bắt đầu xuất hiện dịch phân hủy. Tuy nhiên, đối với nước sinh hoạt của hộ gia đình, phần lớn đều được đun sôi trước khi sử dụng, vì vậy "nguyên tắc là sẽ không gây ngộ độc hay nhiễm khuẩn nặng". Vấn đề chủ yếu là nước có thể có mùi, còn nguy cơ bệnh tật không quá đáng lo.
Người dân lo lắng nguồn nước bị ảnh hưởng. Ảnh minh họa
Trước đó, trong một vụ việc khác tương tự, ngày 27/7, thi thể cụ ông 77 tuổi, họ Chen, được phát hiện trong bồn nước sinh hoạt chung trên sân thượng của tòa chung cư ở Đài Trung, Đài Loan, Trung Quốc.
Vụ việc không chỉ khiến cư dân bàng hoàng, mà còn làm dấy lên nỗi lo sợ rằng nguồn nước sinh hoạt đã bị ô nhiễm nghiêm trọng.
Ông Chen đã ly hôn, sống cùng một người chăm sóc người nước ngoài. Vào ngày xảy ra sự việc, người chăm sóc nghỉ phép, theo Vietnamnet.
Tối hôm đó, vợ cũ của ông đến thăm nhưng không thấy ông ở nhà. Bà tìm thấy một mảnh giấy viết tay với nội dung: "Khi đọc được mảnh giấy này, tôi đã ở trong bồn nước".
Bà lập tức báo cảnh sát. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường và phát hiện nắp bồn nước trên tầng thượng đã bị mở, bên cạnh là đôi dép của ông Chen. Kiểm tra bên trong, họ phát hiện thi thể của ông trong bồn nước và có dấu hiệu tử vong từ nhiều giờ trước.
Kết quả khám nghiệm tử thi do cơ quan công tố và giám định y khoa phối hợp thực hiện, xác nhận ông Chen tử vong do bị đuối nước. Không có dấu hiệu cho thấy có sự can thiệp từ bên ngoài, hiện trường không phát hiện dấu hiệu xô xát, cửa trong nhà đều nguyên vẹn. Gia đình nạn nhân cũng không có ý kiến gì về nguyên nhân tử vong.