NDTV đưa tin, một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra tại khu vực Parippally (Ấn Độ) vào chiều 13/9, khiến 2 thanh niên thiệt mạng sau khi rơi xuống giếng sâu khoảng 27m.
Theo cảnh sát, sự việc diễn ra vào khoảng 14h30 cùng ngày, khi Vishnu (25 tuổi) trượt chân ngã xuống giếng trong lúc đang lấy nước. Nghe thấy tiếng kêu cứu của gia đình nạn nhân, Harilal (24 tuổi), công nhân tại một cơ sở sản xuất bánh chapati gần đó, đã nhanh chóng chạy tới hỗ trợ. Anh dùng dây thừng trèo xuống giếng để cứu Vishnu.
Tuy nhiên, khi cả hai đang trên đường trèo ngược lên, sợi dây bất ngờ bị đứt ở lưng chừng khiến họ rơi trở lại giếng. Cả hai bị thương nặng ở nhiều bộ phận cơ thể và không qua khỏi.
“Thi thể của các nạn nhân được lực lượng cứu hỏa đưa lên khỏi giếng vào khoảng 17h30 cùng ngày”, một sĩ quan thuộc đồn cảnh sát Parippally cho biết.
Cảnh sát cho hay quá trình điều tra sẽ được tiến hành, sau khi lấy lời khai của thân nhân và những người chứng kiến vụ việc.
Ảnh minh họa
Trước đó, trong một vụ việc khác hồi tháng 2, theo Indiatoday , 5 người, bao gồm 3 người trong một gia đình, đã tử vong sau khi bị đuối nước tại một ao nước ở Patan, bang Gujarat, Ấn Độ vào đêm 9/2. Trong số các nạn nhân có 4 trẻ vị thành niên.
Theo báo cáo, các thành viên của một gia đình địa phương đi chăn dê và đang trở về nhà vào buổi tối muộn khi vụ việc xảy ra. Trong khi đi qua ao làng, một bé gái không may bị trượt chân và rơi xuống. Trong nỗ lực cứu cô, anh trai và mẹ cô đã nhảy xuống nhưng không thể đo được độ sâu của ao, khiến cả 3 người đều chết đuối.
Hai người khác cố gắng cứu họ cũng bị đuối nước tử vong.
Khi biết về vụ việc, dân làng đã nhanh chóng đến hiện trường và vớt các thi thể từ dưới ao vào đêm khuya. Thi thể các nạn nhân sau đó được đưa đến Bệnh viện Chuyển tuyến Chanasma để khám nghiệm tử thi.