Theo The Thaiger, vụ việc xảy ra tại trung tâm thương mại Central Westgate ở quận Bang Yai, tỉnh Nonthaburi, Thái Lan vào khoảng 19h40 ngày 12/9 (giờ địa phương).
Thời điểm này, một người phụ nữ bất ngờ phát hiện nam thanh niên đang dùng iPad quay lén dưới vãy của cô. Ngay lập tức, người phụ nữ đã thông báo sự việc cho nhân viên trung tâm thương mại và gọi bảo vệ.
Hiện trường vụ việc. Ảnh: The Thaiger
Theo các nhân chứng, nghi phạm mặc áo đồng phục của một trường đại học, điều này giúp cảnh sát nhận dạng được người này dễ dàng hơn. Đại tá cảnh sát Siriphop Anusiri, cảnh sát trưởng quân Bang Yai, cho biết các sĩ quan đã phối hợp với an ninh trung tâm thương mại để bắt giữ nam thanh niên trong vụ việc.
Các báo cáo cho biết khi cảnh sát bắt đầu thu thập chứng cứ, nam thanh niên 21 tuổi đã hoảng loạn. Ngay sau đó, nghi phạm đã ném túi xách xuống cầu thang trước khi nhảy qua lan can tầng 4 và ngã xuống xuống đất.
Sau cú va chạm mặt với mặt đất, nam thanh niên bị gãy nhiều xương và chấn thương đầu nghiêm trọng. Nghi phạm được đưa đến bệnh viện nhưng được bác sĩ xác nhận là đã tử vong do vết thương quá nặng, đại tá cảnh sát Siriphop Anusiri cho biết.
Lực lượng an ninh trung tâm thương mại đã nhanh chóng phong tỏa khu vực, trong khi cảnh sát thu thập lời khai và kiểm tra camera giám sát để xâu chuỗi sự việc. Trong một diễn biến bất ngờ, mẹ của nam thanh niên sau đó tiết lộ với Channel 7 rằng con trai đã gọi điện cho bà ngay trước khi sự việc xảy ra để chào tạm biệt.
Trong cuộc gọi, nam sinh viên thừa nhận đã quay lén dưới váy các nữ sinh. Bà cho biết con trai thú nhận rằng mình bị một nhóm trực tuyến bí mật ép buộc thực hiện hành vi này và tống tiền. Cảnh sát cho biết cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục, cả về cáo buộc quay lén cũng như tống tiền.