Đóng

Hai người đàn ông thay phiên nổ súng vào đầu nhau để thử độ bền mũ bảo hiểm, 1 người tử vong tại Mỹ

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Một người đàn ông ở Mỹ bị buộc tội giết người, sau khi cùng bạn thay phiên nhau đội mũ Kevlar rồi bắn súng trường vào đầu đối phương trong một “trò chơi thử nghiệm” chết người.

Một vụ việc gây chấn động vừa xảy ra tại Houston, bang Texas (Mỹ), khi một người đàn ông bị cáo buộc bắn chết bạn trong lúc cả hai tham gia một “trò thử nghiệm” nguy hiểm với súng trường và mũ bảo hiểm Kevlar.

Theo Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Harris, Sean O'Donnell, 37 tuổi, đã bị bắt giữ hôm 17/8 tại nhà riêng. Ông bị cáo buộc nổ súng khiến bạn mình là Aaron Prout, 34 tuổi, công dân Vương quốc Anh, thiệt mạng.

Điều tra cho thấy, O'Donnell và Prout đã vào nhà của O'Donnell, lần lượt đội mũ bảo hiểm Kevlar rồi dùng súng trường bắn vào đầu nhau. Trong quá trình này, Prout bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Mũ bảo hiểm quân đội Kevlar. Ảnh: MSA09

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân chính xác dẫn đến cái chết, song cảnh sát nhận định loại mũ này không đảm bảo khả năng chống đạn tuyệt đối.

Cảnh sát trưởng quận Harris, ông Ed Gonzalez, bày tỏ sự khó tin: “Thật khó tưởng tượng hai người bạn lại có thể thay phiên nhau đội mũ Kevlar trong nhà dân rồi bắn súng trường vào nhau”.

Cũng theo vị cảnh sát, không có lời giải thích thỏa đáng nào cho những gì đã xảy ra, không có động cơ bí mật, không có vấn đề sức khỏe tâm thần. 

Các nhà chức trách cũng chưa công bố chi tiết về loại súng được sử dụng cũng như khoảng cách khi bắn.

Ngày 12/9, O'Donnell chính thức bị khởi tố tội giết người. Ông hiện đang bị giam tại Nhà tù Quận Harris, chờ phiên xét xử. Vụ việc tiếp tục được điều tra, song giới chức cảnh báo đây là minh chứng cho thấy hậu quả thảm khốc của việc coi thường vũ khí và tính mạng con người.

Tin nổi bật