Đóng

Bị rắn cạp nia cắn khi đang xem tivi nhưng không biết, 2 con trai tử vong, bố nguy kịch ở Ấn Độ

  • Phương Uyên
(DS&PL) -

Cảnh xác địa phương xác nhận 2 bé trai đã tử vong trong khi bố của các nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch do rắn cắn.

Cảnh sát Ấn Độ cho biết hai bé trai đã tử vong sau khi bị rắn độc cắn khi đang xem tivi cùng cha tại làng Kulpa, bang Madhya Pradesh, vào đêm 7/9 (giờ địa phương).

Các nạn nhân tử vong được xác định là Kunal và Ishant Dahare, con của anh Dinesh Dahare. Vụ việc xảy ra vào khoảng 10h tối khi gia đình đang xem tivi, theo chính quyền địa phương.

Cả hai đứa trẻ đều đột nhiên nôn ói khiến gia đình phải gọi bác sĩ. Khi bác sĩ không thể xác định nguyên nhân, ông khuyên nên đưa 2 đứa trẻ đến một bệnh viện tư ở Gondia.

Con rắn cạp nia do người dân phát hiện ở hiện trường. Ảnh: News18

Tuy nhiên, Ishant, con trai út, đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Kunal được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó do vết thương quá nặng. Dinesh cũng có triệu chứng sau khi bị rắn cắn, hiện vẫn đang trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện.

"Ban đầu, không ai nhận ra mình bị rắn cắn. Các triệu chứng xuất hiện sau đó", một viên chức cánh sát nắm rõ vụ việc cho biết.

Sau vụ việc, dân làng đã kiểm tra xung quanh nhà và phát hiện một con rắn cạp nia, còn được gọi là Dandekar, họ đã giết chết nó. Loài rắn này nổi tiếng với vết cắn không đau, thường không được phát hiện cho đến khi các triệu chứng xuất hiện.

Cảnh sát đã lập hồ sơ vụ án và tiến hành điều tra.

Cũng tại Ấn Độ, theo NDTV, một vụ việc thương tâm do rắn cắn cũng đã xảy ra ở làng Rajpur, bang Chhattisgarh vào đêm ngày 8/9 (giờ địa phương).

Bé Rituraj Harijan (9 tháng tuổi) và chị gái Amita Harijan (11 tuổi) đã bất ngờ bị rắn độc cắn khi đang ngủ cùng các thành viên khác trong gia đình.

Tuy nhiên, thay vì đưa các em đến bệnh viện để điều trị, bố mẹ lại đã đưa hai chị em đến gặp một thầy lang ở địa phương, người được cho là có thể trích xuất nọc độc từ cơ thể ra ngoài với hi vọng có thể cứu sống các con.

Người bố cho biết, 2 con đã bị rắn cắn vào khoảng 23h ngày 8/9, và được đưa đến gặp thầy lang ngay lập tức. Sau khoảng 3 giờ mà tình hình không tiến triển, anh và vợ đã đã đưa các con đến bệnh viện lúc 4h sáng 9/9 nhưng đã quá muộn.

"Các cháu bị rắn độc cắn. Đáng lẽ các cháu phải được tiêm huyết thanh kháng nọc rắn trong vòng 2 giờ, đây là thời điểm vàng. Tuy nhiên, gia đình đã đưa các cháu đến gặp thầy lang địa phương và trì hoãn việc đưa các cháu đến bệnh viện", ông Santosh Kumar Panda, Giám đốc Y tế Quận Nabarangpur (CDMO), cho biết.

Theo News 18

Tin nổi bật