NDTV đưa tin, cảnh sát bang Tây Bengal (Ấn Độ) ngày 9/9 cho biết đã phát hiện thi thể một phụ nữ trung niên bị quấn trong chăn và giấu dưới gầm giường tại nhà riêng ở khu vực Gobardanga, quận North 24 Parganas.
Nạn nhân được xác định là bà Mithu Dutta, 43 tuổi. Thi thể có nhiều vết thương nặng ở vùng đầu, nghi bị tấn công bằng vật cứng. Theo thông tin từ cảnh sát, chồng bà Dutta đã mất tích suốt hơn 10 năm qua, để lại bà cùng hai con trai sống trong ngôi nhà này.
Vài năm trở lại đây, anh rể của nạn nhân – người đã rời bỏ vợ con – chuyển đến sống chung với bà Dutta và hai cháu trai.
Ảnh minh họa
Tối 5/9, bà Dutta bất ngờ biến mất. Hai con trai tìm kiếm nhiều nơi nhưng không thấy. Đến sáng 9/9, họ phát hiện mùi hôi thối bốc ra từ phòng ngủ của mẹ. Khi báo tin cho cảnh sát, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân bị giấu dưới gầm giường.
Một sĩ quan cấp cao của cảnh sát North 24 Parganas cho biết: “Thi thể được quấn trong chăn, đầu bị đập vỡ. Chúng tôi đã chuyển đi giám định pháp y để xác định nguyên nhân tử vong. Hiện vụ việc đang được điều tra, các con trai và anh rể của nạn nhân đều đang bị thẩm vấn".
Cơ quan điều tra nhận định nhiều khả năng hung thủ là người thân cận với nạn nhân, bởi gần như không có dấu hiệu cho thấy kẻ lạ đột nhập. “Chúng tôi không loại trừ bất kỳ giả thuyết nào, nhưng khả năng cao thủ phạm có quan hệ gần gũi với bà Dutta",cảnh sát cho hay.