Theo Ngôi sao, gia đình doanh nhân Vishwash Kumar Ramesh, 40 tuổi, sống tại Leicester, cho biết ông đang điều trị tâm lý tại Ấn Độ sau khi trở thành người sống sót duy nhất trong vụ tai nạn thảm khốc hồi tháng 6. "Tôi không nghĩ ông ấy sẽ quay về London hay Leicester, vì nỗi sợ đi máy bay quá lớn", anh rể của Ramesh nói tối 13/9.
Vợ và con trai 4 tuổi của ông đã bay sang Ấn Độ để chăm sóc nhưng nay đã trở về Anh. Bà Hiral, vợ Ramesh, xác nhận chồng vẫn trong quá trình điều trị và chưa có kế hoạch trở lại.
Ramesh, được truyền thông Ấn Độ gọi là "người đàn ông kỳ tích", từng khóc nghẹn: "Tôi mất anh trai ngay trước mắt mình. Tại sao tôi không thể cứu anh ấy?".
Vishwash Kumar Ramesh, người Anh duy nhất sống sót sau tai nạn của Air India. Ảnh: The Telegraph.
Trong tang lễ ở Gujarat hồi tháng 6, Ramesh chính là người vác linh cữu anh trai. Anh gục ngã trong tiếng khóc, buộc người thân phải dìu đi.
Khi tai nạn xảy ra, Ramesh ngồi gần cửa thoát hiểm, kịp chui ra ngoài thân máy bay biến dạng. Hình ảnh do MailOnline thu được cho thấy anh còn tìm cách quay lại biển lửa để cứu anh trai.
Một nhân viên cứu hộ kể về Ramesh: "Anh ấy hoảng loạn, mặt đầy máu, cứ nói rằng anh trai mình vẫn ở trong đó và phải cứu bằng được".
Theo Tạp chí Tri Thức, trước đó, Ramesh từng cố đặt ghế cạnh nhau cho hai anh em trên chuyến bay AI171, nhưng khi mua vé, chỉ còn hai chỗ tách biệt ở hàng 11. Anh day dứt: "Nếu ngồi cùng nhau, có lẽ cả hai chúng tôi đều sống sót".
Ngoài Ramesh, gia đình các nạn nhân cũng chìm trong đau thương. Hai gia đình người Anh đã gửi thư ngỏ tới Ngoại trưởng Yvette Cooper, tố cáo việc thi thể thân nhân bị "xử lý sai, dán nhãn nhầm, thậm chí thất lạc" trong quá trình bàn giao.
Họ viết: "Chúng tôi không cần sự thương hại, chỉ cần trách nhiệm và câu trả lời. Sự im lặng và thờ ơ chỉ làm nỗi đau thêm sâu".
Hầu hết gia đình nạn nhân đã nhận khoản bồi thường khoảng 21.500 bảng Anh (hơn 29.100 USD) từ Air India. Riêng Ramesh có thể được bồi thường thêm vì chấn thương thể chất và sang chấn tâm lý.
Nhưng với anh, vết thương lớn nhất không gì bù đắp được đó là mất mát người anh trai ngay trước mắt mình.