Theo Daily Express, một người đàn ông 28 tuổi ở Nam Phi đã kết thúc cuộc đời mình khi để những con rắn độc mà anh nuôi cắn mình tử cong khi phải đối mặt với án tù lên tới 25 năm.
Cụ thể, người đàn ông được xác định là Marius Joubert, sống tại thị trấn Hennenman, cách thành phố Bloemfontein khoảng 160 km về phía bắc. Cảnh sát cho biết, Joubert đang trong quá trình bị điều tra vì nhập khẩu trái phép, nuôi nhốt và buôn bán hàng chục loài động vật quý hiếm.
Trong cuộc khám xét nhà riêng của Joubert, lực lượng chức năng đã phát hiện khoảng 60 con rắn cùng nhiều loài động vật khác như cá sấu, kỳ đà, kỳ nhông, nhện tarantula, nhím và chồn sương.
Ảnh minh họa: Daily Express
Theo nguồn tin điều tra, khi nhận ra bản thân có thể phải đối mặt với án tù nặng nề, Joubert đã xin được cho rắn ăn. Lợi dụng lúc được tháo còng tay, anh ta đưa tay vào chuồng và bị hai con rắn cắn vào cổ tay, trong đó có một con rắn hổ mang có nguồn gốc ở Phương Đông.
Loài rắn này có nọc độc vừa là độc thần kinh, vừa là độc tế bào, khiến phổi nạn nhân ngừng hoạt động, gây xuất huyết nghiêm trọng và phá hủy mô cơ thể. Dù được đưa đến bệnh viện ngay sau đó, Joubert vẫn không thể qua khỏi. Các bác sĩ không có thuốc giải độc thích hợp vì loài rắn này không phải bản địa Nam Phi.
"Cảnh tượng bên trong ngôi nhà giống như một bộ phim kinh dị, với hơn 70 loài động vật hoang dã bị bỏ rơi trong tình trạng nguy kịch", Thanh tra trưởng Reinet Meyer mô tả hiện trường.
Hiệp hội phòng chống hành vi tàn ác với động vật (SPCA) đã nhanh chóng can thiệp, đưa số động vật trên đến Bệnh viện Thú y Động vật Hoang dã Johannesburg để kiểm tra và điều trị. Tuy nhiên, nhiều loài ngoại lai có khả năng sẽ bị tiêu hủy, trong khi những loài bản địa nếu hồi phục sẽ được trả về tự nhiên.
Hiện, cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành nhằm làm rõ nguồn gốc các loài động vật mà Joubert sở hữu cũng như xác định các khách hàng liên quan đến đường dây buôn bán bất hợp pháp này.