People đưa tin, theo các báo cáo địa phương, 9 thi thể, được cho là của những sinh viên mất tích, đã được phát hiện trong tình trạng không nguyên vẹn trên một xa lộ ở Mexico.
Hiện trường tìm thấy thi thể của 9 sinh viên ở Puebla, Mexico. Ảnh: NY Post
Cụ thể, thi thể của 4 nữ giới và 5 nam giới đến từ Tlaxcala, Mexico, được tìm thấy vào tối 2/3, tại thành phố San José Miahuatlán, thuộc tiểu bang Puebla.
Trong đó, 4 thi thể được tìm thấy trong cốp một chiếc xe Volkswagen Vento màu xám đen bị bỏ ven đường mang biển số của Tlaxcala, 5 thi thể còn lại nằm dưới tấm bạt phủ. Một túi chứa 8 cặp bàn tay cũng được tìm thấy tại hiện trường, ngoài ra còn hai bàn tay khác trong cốp xe.
"Tôi không thể cung cấp thông tin vào lúc này. Hiện có nhiều hướng điều tra, nhưng vì lý do bảo mật, tôi không thể tiết lộ thêm”, ông Idamis Pastor Betancourt, người đứng đầu Văn phòng Tổng chưởng lý Nhà nước (FGE), phát biểu trong một cuộc họp báo vào ngày 3/3.
"Chúng tôi vẫn đang tiến hành điều tra. Khi có kết quả và hoàn tất quá trình này, chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin”, ông Betancourt cho biết thêm.
Được biết, 8 trong số nạn nhân đã được xác định danh tính, gồm: Angie Lizeth, Leslie, Brenda Mariel, Jacqueline Ailet, Noemi Yamileth, Raul Emmanuel, Ruben Antonio và Rolando Armando. Nạn nhân thứ 9 vẫn chưa được xác định.
Hình ảnh các nạn nhân xấu số của vụ việc. Ảnh: AB
Theo El Financiero, các nạn nhân, gồm 4 nữ và 5 nam, tuổi từ 19 đến 30, đều có vết đạn và dấu hiệu bị tra tấn.
Nhóm sinh viên đến từ Tlaxcala, được thông báo mất tích vào 27/2 khi đang đi nghỉ tại các bãi biển ở Oaxaca.
Camera giám sát đã ghi lại hình ảnh chiếc xe Volkswagen Vento màu xám đen chạy trên đường cao tốc Atlixcayotl gần thị trấn Atlixco, cách nơi phát hiện thi thể khoảng 145 km về phía tây, vào ngày 24/2.
Văn phòng Tổng chưởng lý Puebla cho biết đang phối hợp với các đồng nghiệp ở Tlaxcala và Oaxaca để truy tìm hung thủ. Hiện chưa có nghi phạm nào được nêu tên.