Một vụ án chấn động nước Pháp vừa được đưa ra xét xử vào ngày 8/9. Bác sỹ gây mê Frédéric Péchier (53 tuổi, người Pháp) bị cáo buộc đầu độc 30 bệnh nhân để tạo ra tình huống khẩn cấp nhằm thể hiện năng lực hồi sức của mình. Trong số đó, 12 bệnh nhân tử vong. Vụ án khiến giới y khoa và dư luận rúng động suốt nhiều năm qua.
Âm mưu "làm anh hùng" và những nạn nhân vô tội
Theo VnExpress, Péchier làm bác sĩ gây mê tại hai phòng khám ở thành phố Besancon, miền đông nước Pháp từ năm 2008 đến 2017. Ông ta bị cáo buộc gây ra các cơn đau tim cho bệnh nhân để có thể thể hiện kỹ năng hồi sức và làm mất uy tín của đồng nghiệp. Nạn nhân nhỏ nhất của Péchier, cậu bé Teddy 4 tuổi, đã sống sót sau hai lần ngừng tim trong một ca phẫu thuật cắt amidan thông thường vào năm 2016. Người cao tuổi nhất trong số bệnh nhân bị đầu độc là cụ ông 89 tuổi, qua đời sau cơn ngừng tim.
Nhiều gia đình nạn nhân đã chờ đợi ngày xét xử suốt gần hai thập kỷ. Amandine Iehlen, con gái một bệnh nhân qua đời trong ca phẫu thuật thận năm 2008, cho biết: “Tôi đã chờ điều này suốt 17 năm. Cha tôi ra đi sau khi bị ngừng tim, và kết quả khám nghiệm cho thấy ông bị quá liều lidocaine. Đây là sự thật mà chúng tôi cần được làm rõ".
Bác sỹ gây mê Frédéric Péchier. Ảnh: 20minutes.
Phiên tòa này đánh dấu kết thúc cuộc điều tra kéo dài 8 năm khiến cộng đồng y khoa bàng hoàng. Tại phiên tòa, Péchier cũng phủ nhận mọi cáo buộc.
Khi đến tòa, Péchier nói với truyền thông rằng có "những lập luận mạnh mẽ" để bảo vệ mình. Khi được hỏi về nỗi đau của các gia đình nạn nhân tham dự phiên tòa,Péchier trả lời: "Tôi hoàn toàn thông cảm, nhưng mặt khác, tôi không chịu trách nhiệm về nỗi đau khổ của họ".
Tội ác được phơi bày
Theo VTC News, cuộc điều tra bắt đầu từ năm 2017, khi hàng loạt ca ngừng tim đáng ngờ xảy ra. Các nhà điều tra rà soát hơn 70 sự cố nghiêm trọng - biến chứng hoặc tử vong bất ngờ - và kết luận 30 trường hợp có liên quan trực tiếp đến Péchier.
Các công tố viên cáo buộc bác sỹ này cố ý can thiệp vào túi thuốc gây mê hoặc dung dịch truyền paracetamol của đồng nghiệp, khiến bệnh nhân rơi vào tình trạng ngừng tim. Khi sự cố xảy ra, ông ta lập tức xuất hiện, giành quyền hồi sức và trở thành người hùng trước mắt tập thể.
“Frederic Pechier bị nghi ngờ đã gây hại cho những bệnh nhân khỏe mạnh chỉ để hạ uy tín đồng nghiệp và thể hiện bản thân. Ông là người đầu tiên phản ứng khi xảy ra tình trạng ngừng tim và luôn có giải pháp", công tố viên Etienne Manteaux nói, đồng thời nhấn mạnh đây là “vụ án chưa từng có trong lịch sử pháp luật Pháp”.
Trước đó, bác sỹ này nhiều lần khẳng định các ca ngộ độc là hậu quả của “lỗi y khoa” từ đồng nghiệp chứ không phải âm mưu của mình. Ông chỉ trích cuộc điều tra là phiến diện: “Còn những vụ án khác thì sao? Chúng không bị giữ lại vì tôi không liên quan".
Một số đồng nghiệp mô tả Péchier là bác sỹ xuất sắc, nhiều người khác cho rằng ông có tính cách kiêu ngạo, thích thao túng và luôn tin mình là người giỏi nhất. Có người ví ông như Zorro – hình tượng anh hùng luôn muốn ra tay cứu vớt trong mọi tình huống.
Phiên xét xử dự kiến kéo dài đến tháng 12 năm nay, với sự tham gia của hơn 150 bên dân sự đại diện cho nạn nhân và gia đình. Trong hai tuần đầu, tòa tập trung vào những vụ gần nhất, vốn làm dấy lên mối nghi ngờ đầu tiên và dẫn đến việc điều tra. Sau đó, từng trường hợp trong số 30 bệnh nhân sẽ được xem xét chi tiết.
Luật sư Stephane Giuranna, đại diện cho nhiều gia đình, nhận định: “Đây sẽ là một cuộc chạy đua pháp lý, nhưng chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Mọi con đường đều dẫn đến Péchier".
Sau khi bệnh nhân ngưng tim, ông ta lập tức xuất hiện, giành quyền hồi sức và trở thành người hùng trước mắt tập thể. Ảnh minh họa.
Péchier sẽ phải đối mặt với án tù chung thân nếu bị kết tội. Ông hiện không bị giam giữ nhưng bị giám sát tư pháp, một hình thức thay thế cho việc giam giữ trước khi xét xử. Péchier đã dừng hành nghề y từ năm 2017, dù được phép hành nghề vào năm 2023 miễn không tiếp xúc với bệnh nhân.
Một trong những luật sư bào chữa của Péchier, Randall Schwerdorffer, nói với báo chí: “Rất dễ để buộc tội một người, nhưng chứng minh mọi việc lại khó hơn nhiều. Chúng tôi tin rằng thân chủ mình có những lập luận vững chắc".
Vụ việc không chỉ là thảm kịch đối với các gia đình nạn nhân mà còn để lại vết nhơ lớn trong ngành y Pháp. Trong mắt công chúng, bác sỹ luôn gắn liền với sứ mệnh cứu người. Vì vậy, việc một bác sỹ bị cáo buộc cố ý đầu độc chính bệnh nhân của mình để “làm anh hùng” là điều khó chấp nhận.
Phiên tòa dự kiến kéo dài nhiều tháng, gia đình các nạn nhân vẫn kiên nhẫn chờ đợi công lý, với hy vọng rằng sự thật cuối cùng sẽ được phơi bày sau gần hai thập kỷ chìm trong nghi ngờ và đau đớn.