Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Ấn Độ: Người phụ nữ trẻ đột ngột tử vong, nghi do truyền nhầm nhóm máu

  • Thùy Dung (t/h)
(DS&PL) -

Trong khi gia đình khẳng định nạn nhân bị truyền nhầm nhóm máu không tương thích, bệnh viện lại cho rằng người phụ nữ này đã trong tình trạng nguy kịch.

Theo Người đưa tin, một phụ nữ 23 tuổi đã tử vong tại một bệnh viện ở Jaipur, Rajasthan, Ấn Độ. Gia đình nạn nhân cho rằng cô ấy đã bị truyền nhầm nhóm máu, trong khi bệnh viện lại khẳng định tình trạng của cô đã nguy kịch.

Người phụ nữ, đến từ quận Tonk, nhập viện Sawai Mansingh vào ngày 12/5 với chỉ số hemoglobin cực thấp, mắc bệnh lao kê và nhiều biến chứng sức khỏe khác. Cô ấy đã qua đời vào ngày 21/5.

Bệnh viện khẳng định thời điểm nhập viện, người phụ nữ đã trong tình trạng nguy kịch. 

Vào ngày 19/5, yêu cầu truyền máu được gửi đến ngân hàng máu của bệnh viện sau khi xét nghiệm cho thấy nhóm máu của bệnh nhân là A+. Cô được truyền máu ngay ngày hôm sau.

Tuy nhiên, trong lần yêu cầu sau, mẫu máu mới lại cho kết quả nhóm máu là B+, làm dấy lên lo ngại về việc truyền nhầm máu.

Bác sĩ điều trị Swati Shrivastava chia sẻ với hãng thông tấn PTI: "Lúc đó tôi đang nghỉ phép. Khi hỏi thăm, tôi được thông báo rằng bệnh nhân đã có phản ứng trong quá trình truyền máu. Cô ấy đã bệnh nặng do lao kê và có biến chứng sau khi thai nhi chết lưu trong tử cung."

Báo cáo phản ứng truyền máu ghi nhận các triệu chứng như sốt, ớn lạnh, tiểu ra máu và nhịp tim nhanh sau khi truyền máu.

Anh rể của nạn nhân, Prem Prakash, cho biết gia đình không hề hay biết về việc "truyền máu sai".

Ông Deepak Maheshwari, người đứng đầu Bệnh viện Sawai Mansingh, khẳng định: "Tình trạng của người phụ nữ đã nguy kịch và hành vi sơ suất liên quan đến truyền máu đang được điều tra."

Trước đó tại Việt Nam đã từng xảy ra trường hợp tương tự. Theo đó, bệnh nhân bị truyền nhầm máu là chị Blon’h (trú tại xã Hà Đông, huyện Đak Đoa, Gia Lai). Vào ngày 2/8/2019, chị Blon’h nhập viện với các biểu hiện mất máu, u xơ cổ tử cung, hồng cầu giảm mạnh do mất máu trong thời gian dài nhưng chủ quan không điều trị.

Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ hội chẩn, chỉ định phẫu thuật cắt bỏ tử cung, cứu bệnh nhân. Sau đó, bác sĩ chỉ định truyền 2 đơn vị máu giúp ổn định trước khi xử lý khối u tử cung.

Đến ngày 6/8/2019, tại khu điều trị, cạnh giường bệnh của chị Blon’h có chị Lê Thị Hồng Thu ( trú TP. Pleiku, Gia Lai) cũng bị mất máu, u xơ cổ tử cung cần được tiếp máu trước khi phẫu thuật. Thay vì thực hiện truyền nhóm máu A cho chị Thu thì ê kíp trực lại truyền cho chị Blon’h thuộc nhóm máu B.

Sau đó ê kíp trở về buồng trực. Lúc này, 1 trong 2 người trong ê kíp bất chợt phát hiện ra sự cố nên lập tức dừng việc truyền máu, rồi báo ngay về khoa để xử lý kịp thời.    

Bác sĩ Nguyễn Tĩnh Bình, Trưởng khoa sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết, khi nhận được thông tin, tôi cùng các bác sĩ đã khẩn trương thực hiện biện pháp cứu chữa theo phác đồ điều trị. May mắn cho đến giờ phút này bệnh nhân sức khỏe tiến triển tốt.

Theo bác sĩ Bình, may mắn cho bệnh nhân là qua kiểm tra thể tích bịch máu và số lượng truyền ra thì có khả năng là máu nhóm A chưa vào người của bệnh nhân. “Nếu chỉ cần truyền nhầm 1 vài giọt máu vào người bệnh thì sẽ có biểu hiện tăng máu, tăng huyết áp, suy gan, suy thận, rất khó cứu chữa", bác sĩ Bình cho biết, thông tin trên Báo Nông nghiệp & Môi trường.

Tin nổi bật