Theo People, Deise Moura dos Anjos (42 tuổi) bị giam tại nhà tù dành cho phụ nữ ở thành phố Guaíba, miền nam Brazil, kể từ tháng 1, được phát hiện đã tử vong khi ở một mình trong phòng giam. Chồng của Deise đã đệ đơn ly hôn chỉ một ngày trước khi bà được phát hiện tử vong.
Theo cáo buộc, Dos Anjos đã sử dụng một chiếc bánh Giáng sinh có chứa lượng thạch tín cao gấp 2.700 lần mức cho phép để đầu độc các thành viên gia đình vào đêm Giáng sinh. Vụ đầu độc này đã khiến 3 người tử vong, bao gồm Tatiana Denize Silva dos Anjos (43 tuổi), Maida Berenice Flores da Silva (58 tuổi) và Neuza Denize Silva dos Anjos (65 tuổi).
Ngoài ra, 3 người khác cũng bị đầu độc nhưng may mắn sống sót. Dos Anjos khi bị bắt vẫn luôn phủ nhận mọi liên quan đến các vụ giết người và âm mưu giết người.
Ảnh minh họa
Theo kết quả điều tra ban đầu, Cảnh sát trưởng Cléber dos Santos Lima cho biết, nghi phạm đã nghiên cứu và mua loại thuốc độc chết người này bốn lần. Kết quả điều tra cho thấy nồng độ thạch tín cao được tìm thấy trong thi thể các nạn nhân cũng như trong bột mì dùng để làm bánh Bolo de Natal.
Theo BBC, hai chị gái và một cháu gái của bà Zeli đã tử vong sau khi ăn chiếc bánh, trong khi bà Zeli, một cháu trai 10 tuổi và chồng của một trong các chị gái là những người sống sót. Cảnh sát Marcos Veloso cho biết trong một cuộc họp báo hồi tháng 1 rằng các thành viên trong gia đình nhận thấy chiếc bánh có vị “cay” và “khó chịu”, theo CBS News.
Bi kịch này để lại những nỗi đau khôn nguôi cho người thân các nạn nhân. “Nửa kia của tôi đã ra đi” chồng của Maida, ông Jefferson Luiz Moraes, chia sẻ với tờ O Globo bằng tiếng Bồ Đào Nha. “Tôi phải xây dựng lại mọi thứ. Ngủ rất khó khăn. Tôi không muốn dùng thuốc ngủ, nhưng có lẽ tôi phải làm vậy. Đêm đến, trong tim tôi vẫn còn một lỗ hổng".
Những cái chết này đã thúc đẩy cảnh sát mở lại cuộc điều tra về cái chết trước đó của người chồng quá cố của bà Zeli, ông Paolo Luiz. Việc khai quật thi thể cho thấy ông cũng có nồng độ thạch tín cao trong cơ thể, theo BBC.