Giữa lúc hậu quả của cơn lũ dữ vẫn còn đè nặng lên vai người dân, một bức thư ngỏ mộc mạc nhưng đầy day dứt của thầy Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lâm Giang (xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng) đã khiến bao trái tim phải nghẹn ngào.
Theo báo Pháp luật TP.HCM, trong bức thư, thầy Tiếng – Hiệu trưởng nhà trường – chia sẻ về tình cảnh ngặt nghèo mà thầy trò đang phải đối mặt: "Trong hai đợt lũ liên tiếp vừa qua, khu vực thôn Lâm Giang chịu thiệt hại vô cùng nặng nề".
Ngôi trường vốn là nơi ươm mầm tri thức cho gần 300 em học sinh đã bị nước lũ dâng ngập sâu đến gần 2 mét.
Cơn lũ đi qua để lại cảnh tượng hoang tàn. Cơ sở vật chất, trang thiết bị và những đồ dùng học tập vốn đã ít ỏi của trường, nay đều bị dòng nước hung hãn cuốn trôi hoặc nhấn chìm sâu trong lớp bùn lầy đặc quánh.
Lá thư đẫm nước mắt của thầy hiệu trưởng. Ảnh: PLO
Những ngày qua, lực lượng quân đội và công an đã không quản ngại khó khăn, kề vai sát cánh cùng nhà trường dọn dẹp bùn đất, tổng vệ sinh khuôn viên. Nhờ sự chung tay ấy, trường lớp đã bớt đi vẻ hoang tàn, vấn đề vệ sinh môi trường cơ bản được khắc phục. Thế nhưng, nỗi lo lớn nhất, điều khiến người đứng đầu nhà trường đau đáu khôn nguôi, lại nằm ở những trang sách.
Theo Báo Lâm Đồng, 8/12, khi niềm vui tựu trường đã trở lại trên gương mặt của nhiều học sinh vùng lũ ở các nơi khác, thì tại Trường Tiểu học Lâm Giang, cánh cổng trường vẫn buộc phải đóng im lìm. Lý do thật xót xa: Trường có tổng số 279 học sinh, nhưng có đến 240 em hiện không còn sách giáo khoa để học.
Công an xã Hàm Thuận Bắc hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh môi trường. Ảnh: Báo Lâm Đồng
Thầy Tiếng kể lại trong nỗi bất lực và tiếc nuối: Ở đợt lũ trước, các thầy cô giáo đã phải chắt chiu từng chút một, kỳ công hong khô từng trang sách, thậm chí đi photo lại bài học để các em kịp chương trình. Tưởng chừng khó khăn đã qua, nhưng đợt lũ thứ hai ập đến tàn nhẫn, cuốn phăng đi tất cả công sức và hy vọng mong manh ấy.
Đặt bút viết lá thư ngỏ này, chắc hẳn người thầy hiệu trưởng đã phải trăn trở rất nhiều. Thầy khẩn thiết mong quý thầy cô và các trường tiểu học trong khu vực san sẻ, hỗ trợ nguồn sách giáo khoa cũ.
Lá thư không đơn thuần là một lời kêu gọi quyên góp, đó còn là tiếng thở dài trước thiên tai khắc nghiệt, là nỗi lòng ray rứt của người thầy khi chứng kiến ánh mắt ngây thơ của học trò khao khát được cầm sách, được đến lớp nhưng đành phải lỡ hẹn.
Hơn lúc nào hết, thầy và trò Trường Tiểu học Lâm Giang đang rất cần sự lắng nghe và thấu hiểu của cộng đồng. Một cuốn sách cũ được trao đi lúc này có thể mở ra cả một bầu trời tri thức mới, giúp 240 em nhỏ vùng lũ sớm được quay trở lại trường học.
Lực lượng bộ đội hỗ trợ Trường Tiểu học Lâm Giang dọn dẹp vệ sinh. Ảnh: Báo Lâm Đồng