Tuổi Trẻ Online dẫn thông tin từ South China Morning Post cho biết, cậu bé Liu Fuyu (13 tuổi, ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) chỉ nặng 15kg, mắc cùng lúc 8 căn bệnh nan y, trong đó có suy thận giai đoạn cuối.
Bé trai phải nhập viện lần thứ 5 và năm phòng ICU do bệnh trở nặng. Theo bác sĩ Huo Yufeng tại bệnh viện trực thuộc Đại học Trịnh Châu, nếu không được đưa đến viện kịp thời trong lần gần nhất, Liu Yufu có thể đã không qua khỏi.
Tình trạng sức khỏe quá tệ khiến bé trai 13 tuổi gần như không còn sức để nói, chỉ có thể liên lạc với mẹ qua tin nhắn. Một lần, bé trai nhắn rằng “con nhớ mẹ”, báo hiệu tình trạng trở nặng. Nhờ vậy, mẹ kịp đưa cậu bé nhập viện, cứu được tính mạng.
Người mẹ bật khóc khi đọc lá thư của con trai, tự nhủ sẽ cứu con bằng mọi giá. Ảnh minh họa: SCMP
Được biết, từ lúc sinh ra, Liu Yufu đã mắc nhiều dị tật bẩm sinh, trong đó có bàn tay phải bị co rút nặng, khiến em phải tập viết bằng tay trái. Những dòng chữ trong lá thư Liu Yufu gửi mẹ nguệch ngoạc, run rẩy vì cơn đau.
"Mẹ ơi, hãy trả lại thuốc đi, chúng chẳng có tác dụng. Con chỉ muốn về nhà, con sẽ khỏe lại khi ở nhà", bé trai từng viết.
Chị Li (mẹ của Liu Yufu) là một người mẹ đơn thân. Vì thời gian thăm con trong ICU bị hạn chế, chị thường viết thư động viên mỗi ngày: "Con hãy cố gắng lên, mẹ luôn ở bên con".
Khi nhận được lá thư xin dừng điều trị của con, chị Li bật khóc: "Nỗi đau trong cơ thể con cũng chính là nỗi đau trong tim mẹ. Mẹ sẽ cứu con bằng mọi giá".
Theo thông tin trên tạp trí Tri Thức, bác sĩ cho biết tình trạng của Liu Yufu cần chạy thận dài hạn, thậm chí ghép thận. Chi phí điều trị là gánh nặng “khổng lồ” với người mẹ đơn thân, nhiều lần chị Li phải cho con xuất viện vì không còn tiền. Em gái 10 tuổi của Liu Yufu luôn cố gắng san sẻ gánh nặng, thường tình nguyện cõng anh mỗi khi ra ngoài.
Câu chuyện về bé trai Liu Yufu đã khiến hàng triệu người rơi nước mắt. “Tội nghiệp quá, mong em sớm bình phục”, “Có thể ngừng điều trị sẽ bớt đau đớn cho em, nhưng tôi hiểu, làm mẹ thật khó để buông tay”…. là một số bình luận của cư dân mạng.