Theo Người đưa tin, một kỹ sư phần mềm 41 tuổi tên Manju Prakash đã tử vong tại Bengaluru, Ấn Độ vào ngày 30/8 sau khi bị một con rắn ẩn trong giày cắn.
Gia đình cho biết, Prakash là nạn nhân của một vụ tai nạn trước đó khiến chân anh bị tê liệt, và đó chính là lý do anh không cảm nhận được vết cắn. Khi về nhà sau giờ làm, anh đã cởi giày ra để nghỉ ngơi mà không hề hay biết về con rắn đang ẩn mình bên trong.
Bị rắn độc trong giày cắn, một người đàn ông đã tử vong.
Gia đình chỉ phát hiện ra vụ việc khi thấy con rắn đã chết nằm cạnh đôi giày của anh. Họ vội chạy vào phòng và thấy Prakash đang nằm trên giường, miệng sùi bọt mép và chân chảy máu. Mặc dù được đưa đến bệnh viện ngay lập tức, các bác sĩ thông báo anh đã tử vong.
Những trường hợp tử vong do rắn cắn không phải là hiếm. Đơn cử là trường hợp của anh Y.Q.N.K. (Đắk Lắk). Theo Người Lao Động, vào khoảng 0h ngày 9/8/2024, khi nghe tiếng con trai la hét vì rắn bò vào nhà, anh Y.Q.N.K. đã thức giấc và cố gắng xua đuổi con rắn.
Trong lúc đó, anh không may bị rắn cắn vào cổ chân. Ngay lập tức, người thân đã đưa anh đến Trung tâm Y tế huyện Krông Năng, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) và cuối cùng về Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để điều trị.
Tuy nhiên, sau hơn hai tuần chống chọi với nọc độc, anh Y.Q.N.K. đã tử vong vào rạng sáng ngày 23/8/2024.