Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Xóm nhà nổi mắc cạn giữa lòng Hà Nội

(DS&PL) -

(ĐSPL) - 13 hộ dân là 13 câu chuyện dài về những ngày tháng long đong theo dòng nước của sông Hồng. Dù dòng sông có nước lũ hay khô cạn thì cuộc đời họ vẫn thấy may mắn.

(ĐSPL) - 13 hộ dân là 13 câu chuyện dài về những ngày tháng long đong theo dòng nước sông Hồng. Dù dòng sông có nước lũ hay khô cạn thì cuộc đời họ vẫn thấy may mắn.

Clip xóm nhà nổi mắc cạn giữa lòng thủ đô - (Mạnh Nguyễn).

Xóm nhà nổi ven sông Hồng thuộc phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội được biết đến hàng chục năm nay với những người lao động nghèo giữa đô thị phồn hoa.
Những căn nhà, túp lều hoàn toàn làm trên những miếng xốp, thùng phuy.
Mùa này nước rút nên những cây cầu vô cùng độc đáo cũng được dựng lên thuận tiện cho việc di chuyển của người dân.
Những người dân sinh sống tại đây ngót 20 năm nay, gia đình nào ít cũng gần chục năm. Họ là những người từ các tỉnh như: Hải Dương, Thái Bình, Nam Định và không ít người gốc Hà Nội do lâm vào cảnh "sa cơ lỡ vận" đã tụ họp về đây.
Để có tiền nuôi sống gia đình, những người đàn ông, phụ nữ khỏe mạnh hàng ngày chọn việc đánh bắt cá làm nghề chính. Ngoài ra, họ còn chọn các nghề khác như: buôn bán đồng nát, nhặt tôm ở chợ Long Biên, gánh hàng thuê...
Dù khó khăn trăm bề do thiếu thốn đủ thứ nhưng những người sống tại đây lại khá đoàn kết. Họ sẵn sàng làm bất cứ việc gì giúp gia đình khác.
Bà Xuyến đang chơi đùa cùng đứa cháu của mình, bà nói: "Mấy hôm nay Hà Nội lạnh ghê lắm, dưới này hơi nước bốc lên còn lạnh hơn nên có ánh nắng là tôi mang cháu ra tắm nắng ngay".
Những đứa trẻ ở đây được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và hơn hết là tình thương yêu của cha mẹ nên dù khó khăn thế nào đi nữa cha mẹ chúng đều chăm lo cho ăn, học đến nơi đến chốn.


Cháu Bình - con trai của chị Nguyễn Thị Liên (gốc ở Hải Dương) rất hiếu động, mỗi khi mẹ vắng nhà đều chạy ra chơi cùng bạn bè trong xóm nhưng không quên ngóng mẹ về.
Để cuộc sống bớt phần vất vả các hộ tại đây được "câu điện" từ các gia đình trên bờ với giá 4 ngàn đồng/số.
Ngoài việc buôn bán, đánh cá, cửu vạn thì người dân ở đây cũng được chính quyền hỗ trợ giao đất những thửa ruộng đầy phù sa để trồng rau. Mặc dù vậy nhưng cứ từ tháng 9 đến tháng 12 là nước dâng lên ngập trắng băng.
Cuộc sống dù khó khăn nhưng những đứa trẻ ở đây được cha mẹ lo cho ăn học. Với 13 hộ dân tại xóm chài này, giấc mơ được lên bờ vẫn còn xa vời nhưng niềm tin của họ chưa bao giờ nguôi ngoai.

 

Ông Nguyễn Quốc Thành – Chủ tịch UBND phường Phúc Xá cho biết: “UBND phường đã vận động các hộ dân đưa con cháu lên bờ đi học miễn phí tại trường tiểu học 19/5. Ngoài ra, mỗi cháu nhỏ được trợ cấp 10kg gạo/người/tháng. Hàng năm cũng có khá nhiều đơn vị từ thiện quan tâm tới động viên họ cố gắng làm ăn. Vào mùa mưa lũ, chúng tôi luôn cử cán bộ theo dõi, hỗ trợ người dân sơ tán khi nước dâng cao đảm bảo an toàn về người và tài sản, đặc biệt các cháu nhỏ. Chúng tôi cũng đang nghiên cứu các phương án di dời nhưng còn gặp nhiều khó khăn chưa thực hiện được”.
Trang Nguyên

Tin nổi bật