Đóng

Vừa đi vừa bấm điện thoại, nam thanh niên 20 tuổi rơi thẳng xuống đường ray

  • Như Quỳnh (T/h)
(DS&PL) -

Vừa đi vừa cắm mặt vào điện thoại, chàng trai trẻ đã có một khoảnh khắc thót tim khi bước hụt và rơi thẳng xuống đường ray.

Tối 6/8, tại ga Bản Kiều (TP.Tân Bắc, Đài Loan, Trung Quốc), một vụ việc hy hữu đã xảy ra khi một chàng trai 20 tuổi họ Chiêm bất ngờ rơi xuống đường ray trong lúc đang cúi đầu dùng điện thoại. Sự cố may mắn không gây thương vong nghiêm trọng và không làm gián đoạn hoạt động của các chuyến tàu, nhưng lại đặt ra lời cảnh báo về thói quen thiếu tập trung khi di chuyển ở khu vực nguy hiểm, theo Saostar.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy, khoảng gần 19h, khi đang đi bộ trên sân ga số 2, Chiêm vừa đi vừa cúi đầu xem điện thoại mà không chú ý đến mép sân ga. Anh đã trượt chân và rơi xuống khu vực đường ray. Một số hành khách gần đó nhanh chóng tri hô, trong khi nhân viên nhà ga lập tức kích hoạt cảnh báo, tạm dừng cho tàu vào ga và phối hợp cùng người dân kéo nạn nhân trở lại sân ga an toàn.

Chiêm bất ngờ rơi xuống đường ray trong lúc đang cúi đầu dùng điện thoại.

Sau khi điều tra, cảnh sát đường sắt xác định đây là sự cố do cá nhân sơ suất. Tuy nhiên, hành vi của nam thanh niên đã vi phạm Luật Đường sắt Đài Loan (Trung Quốc), có thể bị phạt từ 10.000 đến 50.000 Đài tệ (khoảng 39 triệu đồng).

Trước đó, vào năm 2024, Facundo Rodriguez, 24 tuổi ở Buenos Aires, Argentina, vừa xem điện thoại vừa băng qua đường tàu và bị tàu đâm trúng. Cú va chạm khiến Rodriguez loạng choạng ngã xuống đất trong khi những hành khách đang chờ trên vỉa hè nhìn anh ta đầy kinh ngạc. 

Theo VietNamnet, thanh niên này đã rất may mắn không bị thương tích gì nghiêm trọng. Dịch vụ đường sắt trên tuyến Sarmiento, nối phía tây Buenos Aires với trung tâm thành phố bị tạm dừng trong 45 phút. Người dùng mạng xã hội đã chỉ trích Rodriguez và đề cập tới mối nguy hiểm của việc mất tập trung khi sử dụng điện thoại di động trong lúc đi bộ.

Tin nổi bật