Đóng

Vụ "xe điên" gây tai nạn ở TP.HCM, 2 mẹ con tử vong: Lộ diện tài xế

  • Việt Hương (T/h)
(DS&PL) -

Tài xế vụ "xe điên" gây tai nạn ở TP.HCM, 2 mẹ con tử vong, đã ra trình diện tại công an địa phương ở tỉnh Đồng Tháp.

Theo tin tức trên Tuổi trẻ, ngày 16/6, nam tài xế lái ô tô tông nhiều xe máy trên đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân (TP.HCM), khiến hai mẹ con tử vong, một người đàn ông bị thương đã ra Công an phường Mỹ Phú, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp trình diện.

Bước đầu, danh tính người này được xác định là N.B.H. (SN 1994, thường trú Bình Dương). 

Lực lượng Phòng cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM phối hợp Công an phường An Lạc di lý người này về TP.HCM lấy lời khai, xử lý theo quy định.

Theo Dân trí, qua xác minh, nhà chức trách xác định ô tô gây tai nạn mang nhãn hiệu Jeep, biển kiểm soát 51K-314.xx. Phương tiện này do ông L.H.T. (ngụ quận Tân Phú) làm chủ sở hữu. Ông T. là người đại diện pháp luật của một quán bar ở trung tâm TP.HCM, đồng thời ông còn đại diện cho nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh khác.

Chiếc xe gây tai nạn làm 2 người chết. (Ảnh: Dân trí)

Trước đó, khoảng 18h30, chiếc ô tô chạy trên đường Kinh Dương Vương , hướng từ Bến xe Miền Tây đi quốc lộ 1. Khi đến gần ngã 3 Sinco, phương tiện bất ngờ húc văng dải phân cách, lao qua làn đường xe máy rồi tông nhiều người đi đường.

Ô tô chỉ dừng lại khi cuốn một xe máy vào gầm, lao lên vỉa hè. Lúc này, hai người trên xe bước xuống và rời khỏi hiện trường.

Vụ tai nạn làm bà N.T.T. (50 tuổi, ngụ quận Tân Bình) cùng mẹ ruột tử vong tại chỗ và một người đàn ông bị thương. Lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Người thân chưa hết bàng hoàng trước cái chết quá đỗi thương tâm của hai mẹ con hiền lành, tử nạn khi đang trên đường đi thăm bệnh.

Tại lễ tang, chồng chị T. ngồi thất thần bên thi thể vợ, chờ giờ làm lễ nhập quan. Ánh mắt ông dại đi, đôi tay không ngừng run rẩy. Mỗi khi có người đến hỏi han, ông chỉ gật đầu, cố giữ bình tĩnh nhưng không giấu nổi sự bàng hoàng, mất mát quá lớn. 

Người thân trong gia đình phải liên tục động viên, an ủi, dìu ông vào bên trong khi ông không còn đứng vững.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được làm rõ.

Tin nổi bật