Đóng

Vụ thi thể trẻ sơ sinh trong hẻm không số ở TP.HCM: Người mẹ "lộ diện", khai không biết mang thai

  • Hoàng Yên (T/h)
(DS&PL) -

Liên quan vụ thi thể trẻ sơ sinh trong hẻm ở TP.HCM, H thừa nhận điều khiển xe mô tô hiệu Dream chở theo thùng carton bên trong có chứa thi thể của đứa trẻ mang đến con hém không số vứt bỏ.

Sáng 27/9/2025, Công an phường Trung Mỹ Tây đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra, lãm rõ vụ việc một tử thi trẻ sơ sinh (nam giới, sinh non, còn nguyên dây rốn) bị vứt bỏ trong con hém không số ở khu phố 7, phường Trung Mỹ Tây.

Camera ghi gì?

Báo Thanh Niên đưa thông tin ban đầu, hơn 9h ngày 25/9, người dân sinh sống tại con hẻm trên đường Nguyễn Ảnh Thủ, bên hông một siêu thị thuộc phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM, phát hiện một thùng carton có dấu hiệu bất thường.

Khi kiểm tra, người dân bàng hoàng thấy bên trong thùng carton là thi thể một trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn. Sự việc được trình báo đến cơ quan công an.

Lực lượng Công an phường Trung Mỹ Tây cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là một bé trai sơ sinh, đã tử vong. Khu vực con hẻm lập tức được phong tỏa để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo thông tin từ cơ quan công an, qua trích xuất camera an ninh tại khu vực, lực lượng chức năng phát hiện một người đã đến đặt thùng carton tại vị trí trên.

Khu vực phát hiện thi thể trẻ sơ sinh. Ảnh: Vietnamnet

Người mẹ "lộ diện"

Cụ thể, qua rà soát, trích xuất hệ thống camera, công an nhanh chóng phát hiện 02 đương sự có biểu hiện nghi vấn gồm: L.T.B.H (SN 2000) và Đ.V.T (SN 1994, cùng ngụ phường Trung Mỹ Tây).

Theo báo Công an TP.HCM, H. khai nhận, khoảng giữa tháng 9/2025, cảm thấy bụng có cảm giác như có thai, mặc dù trước đó, hàng tháng H đều có kinh nguyệt, tuy nhiên chu kỳ chỉ kéo dài khoảng 02 ngày nên H không để ý và không đi khám.

Đến khoảng 14 giờ ngày 23/9/2025, H đi vệ sinh thì thấy bụng đau quằn quại, sau đó sinh ra một bé trai. H có bế em bé lên thì thấy em bé không có dấu hiệu còn thở. Lúc này, H hoảng loạn, lo sợ nên dùng khăn quấn đứa trẻ mới sinh ra, sau đó bỏ vào thùng carton đựng sữa mang lên gác cất giấu. Thời điểm này, trong nhà chỉ có H và con ở nhà, còn mẹ chồng, chồng là Đ.V.T và con trai đầu không có ở nhà nên không hay biết sự việc.

Đến khoảng 18 giờ 45 phút cùng ngày, H điều khiển xe mô tô hiệu Dream chở theo thùng carton bên trong có chứa thi thể của đứa trẻ mà H mới sinh mang đến con hém không số vứt bỏ.

Khi sự việc xảy ra, H không cho bất kỳ ai biết. Việc H phát hiện mình mang thai, chồng của H và người thân trong gia đình không ai hay biết.

Hiện vụ việc đang được làm rõ.

Tin nổi bật