Đóng

Vụ sạt lở ở Lào Cai, 2 mẹ con tử vong thương tâm: Người đàn ông đau đớn mất vợ con chỉ sau một đêm định mệnh

  • Hoàng Yên (T/h)
(DS&PL) -

"Khi đang đến Km171, cao tốc Nội Bài - Lào Cai thì tôi nhận được thông tin vụ sạt lở. Lúc đấy chân tay tôi như rụng rời, chết lặng, phải nhờ bạn đưa về nhưng không có phép màu xảy ra", anh Hiệp nói trong nước mắt.

21h45 ngày 13/7, tại thôn Khe Qué, xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai xảy ra sạt lở đất làm sập đổ hoàn toàn 2 nhà dân, khiến 2 người chết và 3 người bị thương.

Chồng ngã quỵ nhận tin dữ

Thời điểm trên, đất đá trên taluy dương phía sau đồi ngôi nhà của chị Vũ Thị T (SN 1998, ở thôn Khe Qué, xã Xuân Ái) bất ngờ sạt, đổ sập xuống vùi lấp căn nhà của chị T và 1 ngôi nhà gỗ của gia đình chị Bùi Thị V A (SN 2003).

Vụ sạt lở đã vùi lấp hoàn toàn 2 ngôi nhà, khiến 2 nạn nhân là chị Vũ Thị T (SN 1998 - vợ anh Hiệp) cùng con gái út là cháu Vũ Khánh T. (SN 2020) tử vong, 3 người khác bị thương.

Theo báo Lao động, lặng người bên linh cữu của vợ con, anh Vũ Văn Hiệp (chồng chị T) chia sẻ - do công việc lái xe anh nên thường xuyên xa nhà. "Vào lúc hơn 21h ngày 13/7, hai vợ chồng tôi còn đang nói chuyện khi tôi ở trạm dừng nghỉ đổ xăng, chuẩn bị từ Km237 trở về.

Đến khoảng gần một tiếng sau, khi đang đến Km171, cao tốc Nội Bài - Lào Cai thì tôi nhận được thông tin vụ sạt lở. Lúc đấy chân tay tôi như rụng rời, chết lặng, phải nhờ bạn đưa về nhưng không có phép màu xảy ra", anh Hiệp nói trong nước mắt.

Gia đình tổ chức tang lễ cho nạn nhân. Ảnh: Lao động

Trong khi đó, ông Vũ Văn Lợi (SN 1977, ở thôn Khe Qué, xã Xuân Ái) - bố của chị T cũng cho biết hai vợ chồng anh Hiệp, chị T cưới nhau năm 2016, có với nhau được 3 người con, trong đó, T là con nhỏ nhất.

"Mấy năm đi làm vất vả, tiết kiệm, hai vợ chồng mới xây được ngôi nhà cuối năm 2024. Năm ngoái, cơn bão số 3 khiến ngôi nhà bên cạnh nhà cháu T bị vùi lấp, một người tử vong. Lo lắng, hai vợ chồng vừa mở rộng taluy sâu ra phía sau thêm 20m. Có ai ngờ tai họa ập xuống như vậy...", ông Lợi nghẹn ngào.

Cũng theo lời ông Lợi, mấy hôm trước, được sự cảnh báo của chính quyền về nguy cơ sạt lở, gia đình không dám về nhà. Ai ngờ tranh thủ hôm nắng ráo, 2 mẹ con về nhà thì gặp nạn. May mắn cho hai đứa con lớn vẫn ở lại chơi cùng ông bà nên thoát chết.

"Nghe tin nhà sập mà chân tay tôi rụng rời"

Nhớ lại thời khắc nghe thông tin nhà mình gặp nạn, anh Vũ Văn Lâm (24 tuổi), chồng chị Bùi Thị V A (SN 2003) - nạn nhân vụ sạt lở chưa hết bàng hoàng.

Theo tờ Sức khỏe & Đời sống, anh Lâm kể lại: "Khoảng gần 22h ngày 13/7, tôi nhận được cuộc gọi của hàng xóm thông báo nhà tôi cùng nhà chị gái bị sập do sạt lở. Đầu óc tôi lúc này trống rỗng, không nghĩ được gì, tôi tức tốc chạy xe về nhà.

Đến nơi tôi thấy 2 đứa con nhỏ đã được đưa ra ngoài, lòng tôi nhẹ nhõm phần nào, nhưng vẫn lo lắng vì vợ tôi chưa được giải cứu. Một lúc sau thì vợ tôi cũng được đưa ra, may mắn cả 3 mẹ con chỉ bị thương nhẹ. Tôi và mấy người trong gia đình vội đưa vợ con đến bệnh viện để được các bác sĩ cứu chữa".

Đưa vợ con đi cấp cứu nhưng lòng anh Lâm vẫn lo lắng khi biết chị gái và cháu vẫn đang nằm trong đống đổ nát của ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn, chưa được tìm thấy. Đến khi nghe tin chị gái và cháu không qua khỏi, anh không khỏi đau xót.

Hiện trường vụ sạt lở. Ảnh: Sức khỏe &Đời sống

"Căn nhà gỗ của vợ chồng tôi bị ảnh hưởng nặng vì sạt lở, nhưng may mắn vợ con tôi vẫn sống sót. Còn chị gái và cháu tôi lại phải bỏ mạng vì thiên tai. Căn nhà đó anh chị mới xây dựng, đó là tài sản tích cóp bao năm, nợ xây nhà vẫn còn chưa trả hết...

Hiện tại, tôi chỉ mong sức khỏe của 3 mẹ con mau chóng hồi phục, rồi sẽ tính chuyện nhà cửa sau. Chắc chúng tôi sẽ phải tá túc nhà ông bà sau vụ tai nạn này", giọng anh Lâm nghẹn lại.

Như tin đã đưa, vào 21h46 ngày 13/7 tại thôn Khe Qué, xã Xuân Ái (xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái cũ) đã xảy ra vụ sạt lở đất làm 2 ngôi nhà sập đổ hoàn toàn, khiến 5 người thương vong.

Thời điểm trên, đất đá trên taluy dương phía sau đồi ngôi nhà của chị Vũ Thị T bất ngờ sạt, đổ sập xuống vùi lấp căn nhà của chị T và 1 ngôi nhà gỗ của gia đình chị Bùi Thị V A (SN 2003).

Theo người dân tại thôn Khe Qué, khi nghe thấy tiếng sạt lở, mọi người hoảng hốt chạy ra khỏi nhà thì thấy nhà chị T và nhà chị V A bị vùi lấp trong đống đất đá. Một lúc sau khi thấy không còn sạt, mọi người hô hào để tìm kiếm người bị vùi lấp đồng thời báo cho cơ quan chức năng.

Người dân phát hiện thấy chị V A cùng hai con nhỏ bị đất đá xô đẩy ra phía ngoài điểm sạt lở, đã nhanh chóng đưa ra khỏi hiện trường với tình trạng đa chấn thương. Còn căn nhà của chị Vũ Thị T, lực lượng chức năng và người dân sớm xác định có người đang ở bên trong. Tuy nhiên do lượng đất đá lớn, căn nhà có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào, lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa hiện trường, huy động máy móc tìm người mất tích.

Đến khoảng 0h20, chị T. và cháu Vũ Khánh T. được tìm thấy, nhưng không qua khỏi.

Tin nổi bật