Ngày 24/2, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Đắk Lắk), đơn vị vừa triệt xóa thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng chiêu trò “mê tín dị đoan” để chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình và các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện tại một khu đất rẫy rộng lớn ở xã Ea Khal, huyện Ea H’leo đã xây dựng một nhà thờ tổ và 6 thất cho người dân từ nhiều tỉnh, thành phố đến ẩn tu. Hoạt động tu tập tại đây có nhiều điều bất minh và có dấu hiệu của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sau một thời gian thu thập đầy đủ chứng cứ, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk xác định khu đất rẫy trên rộng hơn 6ha là do Nguyễn Anh Tuấn (39 tuổi) và vợ là Nguyễn Thị Nhớ (37 tuổi), cùng trú tại phường Tân An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương mua, xây dựng các tịnh thất để dẫn dụ người dân về đây tu tập.
Khu miếu thờ nơi vợ chồng Tuấn và Nhớ lập nên tại địa bàn xã Ea Khal, huyện Ea H'leo để thực hiện hành vi mê tín dị đoan. Ảnh: VietNam Plus
Theo báo Dân Trí, tại cơ quan công an, Tuấn khai nhận, hai vợ chồng có học Phật pháp và lên YouTube học cách truyền đạt cho hấp dẫn người nghe. Sau khi quen những người có nhu cầu tu tập, vợ chồng Tuấn hướng dẫn những người này đến ẩn tu tại khu rẫy rộng hơn 6ha tại xã Ea Khal (huyện Ea H'leo, Đắk Lắk).
Đối tượng Nguyễn Anh Tuấn (bìa trái). Ảnh: Tiền Phong
Để tạo thêm niềm tin cho người tu tập, vợ chồng Tuấn thiết lập nhiều Gmail do Nhớ quản lý. Những Gmail này có tên "Sư phụ Châu Ngọc", "Sư mẫu Hoàng My Lan"… đều do Nhớ đóng vai để trò chuyện, tư vấn, dẫn dụ người tu tập mua các "pháp khí" với giá rất cao.
"Những đồ vật này chúng tôi mua với giá chưa tới 250 triệu đồng/sản phẩm, rồi bán cho các bị hại nhiều mức giá khác nhau từ vài trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng. Trong đó, có sản phẩm chúng tôi bán với giá hơn 5 tỷ đồng", Tuấn thừa nhận.
Đồ vật hình con gà được bán với giá hơn 1,2 tỷ đồng. Ảnh: Dân Trí
Không chỉ dừng lại ở việc bán vật phẩm, vợ chồng Tuấn còn thuê người chôn giấu các đồ vật tại nhiều vị trí khác nhau trong khu đất. Sau đó, họ dựng chuyện rằng đây là những món đồ được "sư phụ" dùng phép thuật đưa đến.
Nhiều vật phẩm được cặp vợ chồng Tuấn và Nhớ chôn dưới đất nhằm mục đích lừa đảo "tu tập thành tiên". Ảnh: Dân Việt
Ngoài ra, cặp vợ chồng này còn thuê người đóng giả sư mẫu "Hoàng Milan" để giảng dạy Phật pháp, càng khiến các bị hại tin tưởng hơn.
Thượng tá Võ Anh Tú, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết, đối tượng đưa ra các thông tin không có căn cứ để dẫn dụ các bị hại mua các đồ vật.
"Những đồ vật được các đối tượng thổi phồng thông tin đó là "pháp khí" có niên đại lâu đời, trên thế giới chỉ có 1-2 cái, được các sư tăng làm phép và bán cho các bị hại với giá lên tới hàng tỷ đồng", Thượng tá Tú cho hay.
Thông tin trên báo Dân Việt, một bị hại cho biết đã bỏ ra 5,3 tỷ đồng để mua một chiếc "la bàn địa chấn", cùng nhiều món đồ khác với tổng giá trị lên tới hàng tỷ đồng (tổng số tiền bị mất là hơn 50 tỷ đồng). Người này kể lại: "Họ bảo để mà tu tập đắc đạo thì bắt buộc phải ở những nơi rừng núi, xa thị trấn, thành phố.
Khi chúng tôi tu tập theo hướng dẫn thì sẽ đắc đạo, cũng thành tiên và xuất hồn. Quan trọng là phải theo pháp tu của chúng. Khi đắc đạo thì thích thì có đấy, thích vàng bạc kim cương đều có đầy đủ…"
Trước vụ việc trên, Thượng tá Võ Anh Tú khuyến cáo người dân trong các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo nên thận trọng, không nghe theo thông tin không có căn cứ, thông tin gian dối dẫn đến bị thiệt hại về tài sản, tổn thất về tinh thần, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.
Người dân có thông tin liên quan hoặc có vụ việc nhiều nghi vấn thì thông báo ngay cho lực lượng Công an xác minh, làm rõ, ngăn chặn việc lợi dụng hoạt động tín ngưỡng tôn giáo để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và hành vi vi phạm pháp luật khác.
Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra mở rộng xử lý Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Thị Nhớ theo quy định của pháp luật, báo VietNam Plus thông tin.