Theo thông tin từ báo Lao động, ngày 6/2, ông Nguyễn Văn Khoa (chủ nhà 8/1 Nguyễn Thiện Thuật, TP Nha Trang) xác nhận sự việc, ông Hồ Văn Tâm - chủ quán Aroma Beach nợ tiền nhà gần 2 năm nay (từ tháng 4/2023 đến tháng 2/2025).
Ông Hồ Văn Tâm chính là chủ quán ăn Aroma Beach vừa bị chính quyền kiểm tra sau khi du khách Trung Quốc tố cáo quán bán đồ ăn "chặt chém". Theo ông Nguyễn Văn Khoa, ông Hồ Văn Tâm thuê 3 căn nhà liền kề của gia đình ông Khoa với tổng số tiền thuê nhà đến nay hơn 1,47 tỷ đồng. Quá trình thuê nhà, ông Tâm còn tự ý sửa lại kết cấu căn nhà, không thông qua chủ nhà.
Chủ quán "chặt chém" khách ở Nha Trang bị tố nợ 1,4 tỷ tiền thuê nhà. Ảnh: Tuổi trẻ
Do không đòi được tiền nhà, ông Khoa đã khởi kiện ông Hồ Văn Tâm ra TAND TP Nha Trang. Sau khi tòa nhận đơn đã triệu tập hòa giải nhiều lần nhưng ông Tâm không đến. Người nhà ông Khoa cũng nhiều lần tố cáo ông Tâm trên mạng xã hội về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, không trả tiền thuê nhà gây ảnh hưởng cuộc sống của họ.
Trong biên bản đối chất của TAND TP Nha Trang, ông Hồ Văn Tâm thừa nhận đã ngừng thanh toán tiền thuê nhà từ tháng 5/2023. Trong văn bản phúc đáp về yêu cầu lấy lại mặt bằng của gia đình ông Khoa, ông Tâm cho rằng hợp đồng không quy định việc trả chậm tiền nhà sẽ dẫn đến bị thu hồi mặt bằng. Hơn thế nữa ông đã đầu tư gần 2 tỷ đồng để sửa lại nhà...
Trước đó, trên trang "Nha Trang - Review tất tần tật" lan truyền bài viết của tác giả M.H và hình ảnh quán ăn Aroma Beach tính giá trên trời cho khách nước ngoài. Theo tác giả M.H, khi lướt trên trang mạng của Trung Quốc thì thấy khách phản ánh quán ăn “đen” ở Nha Trang với hóa đơn và hình ảnh quán.
Theo hóa đơn du khách đưa lên vào tối ngày 3/2 thì giá cà tím nướng mỡ hành hơn 1,8 triệu đồng, 2 trứng vịt lộn giá 700.000 đồng, 2 rau muống xào tỏi 1 triệu đồng... Tổng hóa đơn hơn 20 triệu đồng, trong đó có hơn 4 triệu đồng phụ thu.
Theo báo Người lao động, cũng trong ngày 6/2, Đoàn kiểm tra liên ngành TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã gửi giấy mời đến ông Hồ Văn Tâm, chủ quán ăn Aroma Beach (đường Nguyễn Thiện Thuật, TP Nha Trang), để làm rõ vụ "chặt chém" du khách Trung Quốc.
Trước đó, đoàn công tác liên ngành TP Nha Trang đã đến quán ăn này nhưng toàn bộ bảng hiệu bị gỡ và quán đóng kín cửa. Đoàn kiểm tra liên ngành đã nhiều lần gọi cửa và tìm cách liên lạc với ông Hồ Văn Tâm nhưng bất thành.
Đoàn đã tiến hành lập biên bản tại hiện trường ghi nhận việc không hợp tác của chủ quán. Tuy nhiên, đến đêm cùng ngày, nhiều người dân cho biết quán này vẫn sáng đèn, đón khách.