Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Vụ hai tờ vé số trúng độc đắc bị rách nát: Người thân góp tiền an ủi

  • Việt Hương (T/h)
(DS&PL) -

Chủ nhân 2 tờ vé số trúng độc đắc bị rách nát tiếc nuối khi bị từ chối trả thưởng. Ông được người thân góp tiền an ủi nhưng vẫn định đi làm phụ hồ kiếm sống.

Người trúng giải độc đắc là ông Thạch Kha Mao (39 tuổi, ngụ huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh).

Ông mua 10 tờ vé số vào ngày 1/2 (mùng 4 Tết), giữ lại 2 tờ, còn lại tặng 8 tờ cho người thân và tất cả đều trúng giải đặc biệt.

Sau khi mua vé số, người này cho vào túi quần rồi xuống đầm bắt ba khía nên vé số bị ướt, nhàu nát. Khi những người khác sở hữu vé có dãy số trúng giải độc đắc, ông mới lấy ra và tiếc nuối khi 2 tờ vé số của mình không còn nguyên vẹn, không thể lãnh thưởng.

Người thân ông M. được lãnh thưởng vì vé số nguyên vẹn. (Ảnh: Thanh niên)

Trao đổi với Thanh Niên, sáng 5/2, anh Phú Vinh (39 tuổi), chủ đại lý vé số Phú Vinh (TP.Trà Vinh) cho biết, Công ty xổ số kiến thiết Hậu Giang đã từ chối đổi thưởng với 2 tờ vé số có dãy số trúng độc đắc mở thưởng hôm 1/2 bị rách nát.

Ông Thạch Kha Mao, chủ nhân 2 tờ vé số đó đã cùng người thân lên công ty để hỏi nhưng đã bị từ chối vì 2 tờ này không nhận dạng được, không đủ điều kiện trả thưởng.

Sau sự việc, ông Mao cho biết những người được ông tặng vé số trúng độc đắc đã tặng lại tiền động viên cho ông.

Ông Mao giữ lại 2 tờ vé số nhàu nát như là kỷ niệm. (Ảnh: Dân trí)

Ông Mao cho biết trên Dân trí: "Đều là anh em, có người cho lại tôi 20 triệu đồng, có người cho lại 30 triệu đồng, người nhiều nhất cho tôi 50 triệu đồng. Họ cũng nghèo, thiếu nợ, nên họ chỉ tặng lại một ít tiền động viên cho mình".

Từ số tiền được những người trúng số san sẻ, ông Mao dự định sẽ mua một nền nhà để ra ở riêng. "Sắp tới, tôi dự định qua tháng 2 sẽ đi Phú Quốc làm phụ hồ để kiếm sống", ông Mao chia sẻ thêm.

Tin nổi bật