Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Vụ nữ sinh 17 tuổi ở Sơn La đi cùng thanh niên "lạ" rồi mất liên lạc: Người mẹ chia sẻ gì?

  • Hoàng Yên (T/h)
(DS&PL) -

Theo lời chị Xuân, chiều mùng 5 Tết, con gái chị và nam thanh niên mới quen báo đi chúc Tết, nhưng đến nay không liên lạc được.

Theo tin tức trên báo Vietnamnet, chiều 5/2, lãnh đạo UBND phường Chiềng An (TP Sơn La, tỉnh Sơn La) cho biết, Công an phường đã phát đi thông báo tìm kiếm cháu Quàng Hương G. (17 tuổi), học sinh lớp 11A5, Trường THPT Tô Hiệu, sau khi tiếp nhận thông tin từ phía gia đình nữ sinh.

Trước đó, chị Cà Thị Xuân (43 tuổi, trú tại bản Phứa Cón, phường Chiềng An) đến công an trình báo với nội dung: Vào khoảng 15h ngày 2/2, con gái chị là Quàng Hương G. đã đi khỏi nhà cùng với một nam thanh niên.

Nữ sinh G. Ảnh: Vietnamnet

Chị Xuân cho biết, cháu G. và nam thanh niên mới quen nhau qua mạng xã hội. Nam thanh niên này lên nhà chị Xuân chơi từ ngày 28/1 (29 Tết). Đến chiều 2/2 (mùng 5 Tết), cháu G. và nam thanh niên trên báo rời nhà đi chúc Tết, nhưng đến nay không liên lạc được.

Theo chị Xuân, nam thanh niên được con gái chị giới thiệu tên là Nguyễn Trung Thành (18 tuổi) ở Lâm Đồng.

Chia sẻ thêm trên báo Dân Trí, chị Xuân cho biết, chiều 5/2, chị có nhận được bức thư tay do con gái viết, nhờ 3 bạn cùng lớp gửi cho chị với nội dung "do mẹ hay chửi và đánh nên con mới bỏ đi".

"Qua trích xuất camera từ một người bạn, tôi thấy cháu vẫn đi xe đạp điện cùng cậu thanh niên kia. Tôi nghĩ cháu vẫn loanh quanh tại khu vực TP Sơn La. Gia đình đang rất lo lắng, mong cháu sớm trở về nhà", chị Xuân chia sẻ.

Công an phường Chiềng An (TP Sơn La) thông báo, ai có thông tin về cháu Quàng Hương G. ở đâu, vui lòng liên hệ số điện thoại với anh Lê Anh Hùng, Công an phường Chiềng An (SĐT 0984612986); hoặc mẹ cháu G. (SĐT 0932267537).

Tin nổi bật