NDTV đưa tin ngày 16/5, đã có diễn biến mới liên quan tới một sự việc gây chấn động truyền thông Ấn Độ vào tuần trước, khi một người phụ nữ ở Aligarh, Uttar Pradesh bất ngờ bỏ trốn cùng vị hôn phu của con gái mình, chỉ mười ngày trước khi đám cưới diễn ra.
Theo đó, người phụ nữ có tên Sapna (40 tuổi) và người tình - Rahul Kumar đã tới đầu thú tại đồn cảnh sát và tiết lộ lý do tại sao bà lại quyết định “phản bội” gia đình mình.
Theo lời bà Sapna, chồng bà thường xuyên uống rượu và đánh đập bà, thậm chí con gái bà cũng thường xuyên gây hấn với bà. Chính vì vậy, bà đã đưa ra quyết định này.
"Tôi sẽ sống với Rahul, bất chấp mọi chuyện xảy ra”, bà Sapna thách thức nói, đồng thời cho biết bà quyết định quay lại sau khi cảnh sát vào cuộc điều tra vụ việc. "Tôi sẽ cưới anh ấy và sống với anh ấy”, bà Sapna khẳng định.
Sapna (40 tuổi) và người tình - Rahul Kumar. Ảnh: NDTV
Trước đó, chia sẻ với NDTV, Shivani – con gái của bà Sapna cho biết : "Tôi đã định kết hôn với Rahul vào ngày 16/4, và mẹ tôi đã bỏ trốn cùng anh ấy vào ngày 6/4. Rahul và mẹ tôi thường nói chuyện điện thoại rất nhiều trong ba đến bốn tháng qua.
Mẹ tôi đã lấy hết tiền của chúng tôi. Bây giờ mẹ tôi có thể làm bất cứ điều gì bà ấy muốn, chúng tôi không quan tâm. Tất cả những gì chúng tôi muốn là tiền và đồ trang sức phải được trả lại cho chúng tôi".
Ông Kumar, chồng của bà Sapna, điều hành một doanh nghiệp ở Bengaluru và thường xuyên đi xa, cũng nhận thấy rằng Rahul trò chuyện với vợ mình nhiều hơn là với vị hôn thê. Mặc dù vậy, ông vẫn chọn cách im lặng vì ngày cưới của con gái đang đến gần.
Tuy nhiên, tại đồn cảnh sát, Sapna phủ nhận cáo buộc từ gia đình rằng bà đã bỏ trốn với một số tiền lớn và đồ trang sức. "Tôi chỉ mang theo một chiếc điện thoại di động và 200 rupee khi rời đi”, bà giải thích.
Trong khi đó, con gái bà, Shivani, đã cáo buộc bà lấy 300.000 rupee tiền mặt (gần 90 triệu đồng) cùng với trang sức trị giá hơn 500.000 rupee - số tiền vốn được chuẩn bị cho lễ cưới.
Kể lại sự việc, Rahul Kumar cho biết anh đã đồng ý bỏ trốn cùng bà Sapna vì bà đe dọa sẽ tự tử nếu anh không làm vậy. "Cô ấy nói với tôi rằng nếu tôi không gặp cô ấy ở trạm xe buýt Aligarh, cô ấy sẽ chết. Vì vậy, tôi đã đi. Chúng tôi đến Lucknow, rồi từ đó tới Muzaffarpur”.
Anh cho biết họ quyết định quay lại khi biết cảnh sát đang truy tìm họ. Rahul cũng khẳng định rằng chồng của bà Sapna và gia đình chồng đã từng "tra tấn" bà.
Khi được hỏi liệu anh có muốn kết hôn với bà Sapna không, Rahul tỏ ra phân vân: "Không có chuyện đó đâu”. Tuy nhiên, sau một hồi im lặng, anh nói: "Sẽ làm vậy."
Trong khi đó, gia đình của Sapna cho biết bà không còn được chào đón trong gia đình họ nữa. "Chúng tôi không muốn cô ấy quay lại. Chúng tôi chỉ muốn những thứ cô ấy đã mang đi”, anh rể của bà Sapna – ông Dinesh cho biết.
"Cô ấy cần phải trả lại số tiền và đồ trang sức mà cô ấy đã lấy từ nhà bố mẹ chồng. Phải có hành động pháp lý đối với những gì cô ấy đã làm. Anh rể và cháu gái tôi vẫn còn bị sốc”.
Ông Dinesh cũng phủ nhận những cáo buộc rằng chồng của Sapna thường xuyên đánh đập bà: "Tôi đã ở nhà họ nhiều tháng. Tôi chưa bao giờ thấy điều gì như thế”.