Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Người phụ nữ 40 tuổi bỏ trốn cùng vị hôn phu của con gái ngay trước thềm lễ cưới, khiến hai họ ở Ấn Độ "choáng váng"

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Một người phụ nữ trung niên đã bỏ trốn cùng với vị hôn phu của con gái mình, mang theo tiền và trang sức, chỉ một tuần ngay trước lễ cưới.

"Cô ấy đã hủy hoại gia đình chúng tôi”

Trong một diễn biến gây chấn động tại Aligarh, Uttar Pradesh, Ấn Độ, một người phụ nữ 40 tuổi đã bỏ trốn cùng với vị hôn phu của con gái mình, chỉ một tuần trước ngày cưới. Cảnh sát hiện đang ráo riết truy tìm cặp đôi này.

Cụ thể, người phụ nữ có tên Apna Devi, đã mang theo 300.000 rupee tiền mặt (gần 90 triệu đồng) cùng với trang sức trị giá hơn 500.000 rupee – số tiền vốn được chuẩn bị cho lễ cưới của con gái bà. Gia đình hoàn toàn không hay biết rằng chú rể tương lai đã nảy sinh tình cảm với... chính mẹ vợ tương lai của mình. Hai người sau đó âm thầm lên kế hoạch bỏ trốn.

Đám cưới được lên lịch tổ chức vào ngày 16/4, thiệp mời đã được phát và các nghi lễ tiền hôn lễ cũng sắp sửa bắt đầu. Tuy nhiên, vụ việc bất ngờ này đã khiến cả gia đình rơi vào cú sốc tinh thần nặng nề.

Ông Jitendra Kumar – cha của cô dâu – chia sẻ với báo chí rằng vợ mình, bà Apna Devi, đã bỏ trốn cùng với chàng rể tương lai. “Vợ tôi thường xuyên nói chuyện hàng giờ với vị hôn phu của con gái, nhưng chúng tôi không bao giờ nghĩ mọi chuyện sẽ diễn biến như vậy. Cô ấy đã hủy hoại gia đình chúng tôi”,  ông Kumar nói trong đau đớn.

Ảnh minh họa

Bà Devi, sống cùng gia đình tại một ngôi làng thuộc khu vực quản lý của đồn cảnh sát Madraak. Trong khi đó, chú rể - tên Sushant - là cư dân của một ngôi làng lân cận.

Một người họ hàng của bà  Devi cho biết chàng trai trẻ từng đến thăm nhà cô dâu thường xuyên và đã tặng một chiếc điện thoại di động cho mẹ vợ tương lai của mình. Hai người vẫn giữ liên lạc sau đó, mặc dù không ai nghĩ rằng mối quan hệ này cuối cùng sẽ dẫn tới một kế hoạch bỏ trốn.

Lời dặn dò trước khi “cao chạy xa bay”

Vào sáng Chủ Nhật (6/4), Sushant rời khỏi nhà và nói với cha mình rằng anh sẽ lên đường cho một chuyến đi dài, đồng thời dặn không ai được liên lạc với anh. Lo lắng trước lời dặn kỳ lạ này, cha anh lập tức liên hệ với gia đình cô dâu và phát hiện rằng cả Sushant lẫn bà Apna Devi đều không có mặt ở nhà. Linh cảm có điều bất thường, ông đã nhanh chóng trình báo sự việc tại đồn cảnh sát Madraak.

Ngay sau khi bỏ trốn, cả hai đã tắt điện thoại di động, khiến việc liên lạc trở nên bất khả thi.

Xác nhận sự việc, sĩ quan đồn cảnh sát Arvind Kumar cho biết: “Chúng tôi đã tiếp nhận đơn khiếu nại và đang triển khai tìm kiếm cặp đôi. Các biện pháp tiếp theo sẽ được thực hiện khi tìm được họ”.

Tin nổi bật