Cụ thể, theo báo Người lao động, chiều 3/6, ông Nguyễn Văn Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Sen Ngư, tỉnh Quảng Trị cho biết địa phương đã phối hợp với người dân vận động, hỗ trợ kinh phí thuê taxi đưa 3 mẹ con người phụ nữ về quê.
Trước đó, khoảng trưa cùng ngày, người phụ nữ này cùng 2 con nhỏ dừng chân nghỉ tại một quán ăn gần chợ Mai, xã Sen Ngư. Tại đây, chính quyền địa phương và người dân đã đến thăm hỏi, động viên, đồng thời phân tích những nguy cơ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của các cháu nhỏ nếu tiếp tục di chuyển trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
Sau khi được thuyết phục, người phụ nữ đồng ý nhận hỗ trợ và lên taxi về quê vào khoảng 12 giờ 15 phút.
Người phụ nữ cùng hai con nhỏ lên taxi trở về Hà Nội khi đến địa bàn xã Sen Ngư, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Vietnamnet
Lãnh đạo địa phương cũng cho biết thêm, thời điểm rời Quảng Trị, sức khỏe của cả 3 mẹ con đều ổn định. Quyết định trở về của người phụ nữ này cũng khiến nhiều người dân theo dõi hành trình những ngày qua cảm thấy yên tâm.
Được biết, những ngày qua, hình ảnh người mẹ địu một con trước ngực, đồng thời đẩy xe nôi chở em bé còn lại đi bộ giữa nắng nóng trên Quốc lộ 1A, từ Nghệ An, Hà Tĩnh đến Quảng Trị, khiến nhiều người lo lắng.
Nhiều người dân cho biết họ chứng kiến ba mẹ con lặng lẽ đi bộ dưới cái nắng gay gắt. Dù liên tục được đề nghị hỗ trợ nước uống, thức ăn, chỗ nghỉ hoặc phương tiện di chuyển, người phụ nữ thường từ chối, theo báo Vietnamnet.
Không chỉ người dân, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương cũng nhiều lần tiếp cận, hỗ trợ nhưng gặp khó khăn.
Theo báo Dân Trí, trước đó, khi nắm thông tin người phụ nữ đưa theo 2 con nhỏ đi bộ dọc quốc lộ qua địa phận tỉnh Quảng Trị trong điều kiện nắng nóng gay gắt, Sở Y tế tỉnh này cũng đã có văn bản đề nghị các địa phương theo dõi, hỗ trợ khi cần thiết.
Theo tìm hiểu của cơ quan chức năng, người này mang theo 2 con nhỏ (6 tháng tuổi và 3 tuổi), có ý định đi bộ từ TP. Hải Phòng đến tỉnh An Giang.