Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Vụ mẹ và con 7 tháng tuổi tử vong trong nhà trọ: Chồng nạn nhân kể vợ có dấu hiệu trầm cảm

(DS&PL) -

Sau khi phá cửa vào nhà, anh P hoảng hốt chứng kiến vợ và con gái 7 tháng tuổi tử vong thương tâm.

Tờ Tuổi trẻ đưa tin, ngày 6/2, Công an quận Bình Tân cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ 2 mẹ con tử vong tại căn nhà trọ trong hẻm đường Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo.

Lãnh đạo UBND phường Tân Tạo cho hay, 2 mẹ con trong vụ việc là chị N.T.H.C (34 tuổi, quê Sóc Trăng), bé L.H.T.A (7 tháng tuổi, con gái chị C.).

Chồng chị C hoảng hốt khi phát hiện vợ và con gái tử vong trong phòng trọ. Ảnh: Công an Nhân dân

Trước đó, vào  tối 5/2, chồng chị C cùng con lớn đi chúc Tết người thân, khi về tới nhà gọi cửa không thấy chị C ra mở.

Thấy bất thường, anh phá cửa vào và hoảng hốt chứng kiến vợ tử vong trong tư thế treo cổ. Bé A chết trong máy giặt đặt kế bên.

Lãnh đạo UBND phường Tân Tạo cho biết, chồng chị C là tình nguyện viên tại địa phương, còn chị là công nhân tại một công ty ở quận Bình Tân.

Hàng ngày, chồng chị C chạy xe ba gác để nuôi gia đình. Dịch bệnh khiến cuộc sống vợ chồng khó khăn nên họ không về quê ăn Tết. Phường đang tính toán phương án hỗ trợ gia đình này.

Lãnh đạo UBND phường Tân Tạo thông tin rằng 2 vợ chồng anh P không có mâu thuẫn với nhau.

Theo Dân trí, chồng chị C cho biết thêm rằng kể từ sau khi sinh bé thứ 2, vợ anh có dấu hiệu trầm cảm.

Nguyên nhân vụ việc hiện vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Hoa Vũ (T/h)

Tin nổi bật