Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Vụ cô gái bị sát hại tại trung tâm thương mại ở Hà Nội: Hé lộ quá khứ bất hảo của nghi phạm

  • Phương Uyên (T/H)
(DS&PL) -

Ngày 18/8, Công an quận Cầu Giấy cho biết đang điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra tại một trung tâm thương mại nằm trên đường Trần Duy Hưng (Trung Hòa, Cầu Giấy).

Dân Việt đưa tin, nghi phạm gây án được xác định là Trần Tuấn Anh (SN 1993, trú tại thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên). Trần Tuấn Anh từng có tiền án năm 2014 về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, bị TAND quận Thanh Xuân (Hà Nội) xử phạt 2 năm 8 tháng tù giam. Ngoài ra, vào năm 2022, anh ta còn có 1 tiền án khác về tội Đánh bạc.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8h30 sáng 16/8, Trần Tuấn Anh cùng chị L.T.H. (sinh năm 1994, ở thôn Thượng Đáp, xã Nam Hồng, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) đi taxi từ Nam Sách, Hải Dương lên Hà Nội. Khi đến trung tâm thương mại trên phố Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy, Hà Nội), cặp đôi đã xảy ra mâu thuẫn. Tức giận, Tuấn Anh đã dùng dao sát hại chị L.T.H. rồi tự sát nhưng không thành.

Nghi phạm tự sát sau khi ra tay với nạn nhân nhưng không thành. Ảnh: Gia đình và Xã hội

Theo lời kể của các nhân chứng, khoảng 13h30 cặp đôi này đi vào trung tâm thương mại và sau đó tiếp tục xảy ra cãi vã. Sau khi rời khỏi khu vực đông người, họ đã đi vào lối tắt, nơi Trần Tuấn Anh dùng con dao bấm mang theo người sát hại chị L.T.H. rồi tự sát. Vụ việc được người dân phát hiện vào khoảng gần 14h cùng ngày, tại lối đi tắt kết nối một chung cư sang phía sau trung tâm thương mại.

Theo Gia đình và Xã hội, ngay khi phát hiện vụ việc, người dân đã báo cơ quan công an. Tại hiện trường, chị L.T.H. đã tử vong tại chỗ, còn Trần Tuấn Anh trong tình trạng nguy kịch. Nghi phạm được chở đi cấp cứu tại Bệnh viện Giao thông Vận tải, sau đó chuyển lên Bệnh viện Việt Đức.

Lực lượng chức năng đã thu giữ 3 điện thoại di động, một túi đeo có chứa thẻ CCCD mang tên Trần Tuấn Anh và một con dao bấm màu đen dài khoảng 12cm. Quá trình cấp cứu điều trị tại Bệnh viện Việt Đức, đến nay Trần Tuấn Anh đã tạm qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, cơ quan công an vẫn chưa thể làm việc, lấy lời khai nghi phạm này được.

Trong khi đó, Dân Việt thông tin thêm rằng sáng 18/8, gia đình đã lo hậu sự và đưa nạn nhân trong vụ việc là chị H. về nơi an táng. Bố chị H. đã mất, chị H. sống với mẹ và có 2 con gái nhỏ. Chị H. bán hàng thời trang ở chợ Hóp (xã Nam Hồng).

Tin nổi bật