Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Vụ chìm tàu, 4 người mất tích trên biển: 30 giờ trôi dạt, một ngư dân ăn cá chết để duy trì sự sống

  • Việt Hương (T/h)
(DS&PL) -

Anh Trần Văn Hữu (trú huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) là nạn nhân trong vụ chìm tàu. Để sống sót, anh phải ăn cá chết trên biển.

Ngày 20/3, sau một đêm được cấp cứu, điều trị tích cực, anh Trần Văn Hữu (SN 1995, xã Văn Hải, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã tỉnh táo hơn, dù còn rất mệt. Anh là người duy nhất trong 4 ngư dân bị chìm tàu ngoài biển được tìm thấy tính đến thời điểm này, theo báo Giao thông. 

Nằm trên giường bệnh anh Hữu kể giọng mệt mỏi, chiều 17/3, tàu cá mang số hiệu NA-80209-TS do ông Nguyễn Văn Cương (SN 1980, trú xã Văn Hải, huyện Quỳnh Lưu) làm thuyền trưởng ra khơi như thường lệ.

Trên tàu ngoài thuyền trưởng và anh Hữu còn có anh Lê Tuấn Anh (SN 2000, trú xã Văn Hải) và ông Bùi Sỹ Nhất (SN 1977, trú xã Thuận Long, huyện Quỳnh Lưu).

Khi đang đánh mẻ lưới đầu tiên cách bờ chừng khoảng 20-30 hải lý thì không may hệ thống máy tời bị hỏng. Thuyền trưởng yêu cầu các thuyền viên nhanh chóng thu gom lưới cụ để quay về bờ sửa chữa.

Đến khoảng 3h sáng 18/3, tàu chạy về đến tọa độ 18052'N-105056'E (cách đảo Mắt khoảng 5 - 6 hải lý) thì phát hiện phía dưới khoang máy bị nước biển ngập vào.

Sóng biển dữ dội, khiến tàu bị phá nước, ngập rất nhanh. Mọi việc chỉ trong vòng khoảng 2 phút. Các ngưa dân không ai kịp mặc áo phao, không điện thoại, không mang theo thức ăn dự trữ.

Anh Hữu được chăm sóc tại bệnh viện. (Ảnh: VietnamNet)

Lúc xuống nước, anh cùng với ông Nhất vơ được một tấm cửa (khoảng 1,5m2) để làm phao, còn ông Cương và anh Tuấn Anh bám chung một tấm.

Theo lời anh Hữu, sau khi rơi xuống nước, cả 4 ngư dân vẫn cố gắng bám vào nhau. Tuy nhiên, khoảng một tiếng sau, do sóng lớn, trời rét khiến sức xuống nhanh, các ngư dân buộc phải buông tay nhau ra.

Đói, khát và lạnh, anh Hữu phải ăn cá và uống nước từ một chai nhựa trôi dạt để duy trì sự sống.

Theo VietnamNet, đầu giờ chiều ngày 19/3, anh Hữu được một tàu cá tỉnh Hà Tĩnh phát hiện trôi trên biển khi đang ôm tấm xốp trong tình trạng kiệt sức. Ngay sau đó, anh Hữu được vớt lên ủ ấm và nhanh chóng đưa vào bờ cấp cứu. Nạn nhân sau đó được chuyển thẳng vào Bệnh viện Đa khoa Quang Thành để điều trị.

Hiện, Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận phối hợp với các lực lượng chức năng đang triển khai công tác cứu hộ, tìm kiếm 3 nạn nhân còn lại.

Tin nổi bật