Cơ quan chức năng đã xác định được danh tính 2 nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy nhà ở đường Xuân Hồng, quận Tân Bình, TP.HCM, ngày 20/12.
VTC News cho hay, theo Công an quận Tân Bình danh tính 2 nạn nhân xấu số gồm chị Trần Thị T.N. (SN 2001) và anh T. (bạn của chị N).
Căn nhà xảy ra hoả hoạn do anh Nguyễn Quốc C. (SN 1997, quê Thừa Thiên Huế) thuê lại từ tháng 4/2024. Căn nhà có 1 trệt, 1 gác, 3 lầu và 1 sân thượng.
Cũng theo lực lượng chức năng, thời điểm xảy ra cháy, bên trong ngôi nhà có 23 người. Sau khi ngọn lửa được khống chế, cảnh sát phát hiện trong phòng 301 là thi thể chị N. và anh T.
Hiện trường ngôi nhà bị cháy. (Ảnh: Dân trí, VietnamNet)
Anh N.C. (22 tuổi, quận Tân Bình), sinh viên năm 4 Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM), một trong những nạn nhân may mắn thoát nạn.
Anh cho biết trên Tuổi trẻ, phòng trọ anh mới thuê được vài tháng nằm trên tầng 4. Khoảng 6h sáng 20/12, khi đang ngủ anh bỗng nghe tiếng kêu cứu. Anh bật dậy, nhìn ra cửa thì thấy khói bốc lên từ cầu thang và đang lọt qua các khe cửa.
Vì sợ khói sẽ ùa vào nên anh chưa dám mở cửa chính mà chạy vội vào nhà vệ sinh, vơ đại mảnh vải rồi nhúng nước che mũi để tránh khói độc.
"Sau đó tôi mở cửa chạy lên trên và nhảy qua lan can nhà hàng xóm", anh C. kể.
Anh cho biết căn nhà nơi anh thuê có 4 tầng, mỗi tầng có khoảng 4-5 phòng, diện tích mỗi phòng khoảng 20-25m². Kế phòng anh còn một phòng khác, người này cũng nhanh chóng nhảy thẳng xuống, đu các lan can để thoát hiểm.
Bác sĩ thăm khám cho anh N.C., nạn nhân trong vụ cháy nhà ở Tân Bình làm 2 người chết, nhiều người bị thương. (Ảnh: Tuổi trẻ)
Là người may mắn thoát nạn trong vụ cháy, chị Đ.T.H. và chồng là anh N.H.A. cho biết trên Dân trí, hai vợ chồng có nhà ở quận 7, nhưng qua căn nhà số 29 đường Xuân Hồng thuê 1 phòng để ở trên tầng 3, thuê tầng trệt để bán bún thịt nướng vào buổi sáng, buổi chiều khu vực tầng trệt được người khác thuê lại để bán quán nhậu.
Chị H. kể, rạng sáng cùng ngày, hai vợ chồng thức dậy dọn hàng ra bán, hơn chục phút sau thấy khói bốc lên nghi ngút. Hai vợ chồng có nuôi một con chó nhỏ ở tầng 3 nên chạy lên tìm con thú cưng.
Tuy nhiên, khi tới khu vực để xe, khói mù mịt làm hai vợ chồng hoảng sợ quay trở lại ngoài đường. "Tôi thấy khói bốc lên từ nơi để xe, khói đen cuồn cuộn theo cầu thang bộ bốc lên các tầng trên", chị H. kể.
Hai vợ chồng đứng dưới hô hoán, tìm cách báo tin cho những người bên trong nhà trọ thức dậy tìm cách thoát thân.
Chiếc xe bị cháy trơ khung được đưa ra từ hiện trường. (Ảnh: Dân trí)
Đến chiều 20/12, công an đã đưa một chiếc xe hai bánh ra khỏi hiện trường để phục vụ công tác khám nghiệm. Chiếc xe này đã bị cháy trơ khung, nghi là nơi bắt nguồn của ngọn lửa.
Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.
XEM THÊM:
Hiện trường vụ cháy nhà 4 tầng ở TP.HCM, 2 người chết, 14 người bị thương
Vụ cháy nhà 2 người chết ở TP.HCM: "Người hùng" cứu 10 người tiết lộ gì?