Đóng

Vụ cháy cư xá, 8 người tử vong ở TP.HCM: Nhói lòng trước nội dung cuộc gọi cuối cùng của nạn nhân

  • Hoàng Yên (T/h)
(DS&PL) -

Sau khi nhận 2 cuộc gọi kêu cứu từ chị gái, chị Nguyệt cùng chồng chạy đến thì thấy lửa đã bao trùm cả căn nhà....

Sáng 7/7, Công an TP.HCM đang điều tra nguyên nhân vụ cháy cư xá Độc Lập, phường Phú Thọ Hòa làm 8 người tử vong.

Ngồi chờ nhận thi thể người thân tại Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa, chị Đỗ Trần Nguyệt Ánh, em ruột của vợ chồng nạn nhân P.N.Đ.D. (SN 1985, quê Khánh Hoà) mắt đỏ hoe. Ngoài ông D. và vợ là chị Đ.T.N.A. (SN 1987), hai người con 11 tuổi và 7 tuổi của họ cũng tử vong trong vụ cháy.

Chị Ánh đau đớn kể lại 2 cuộc gọi điện kêu cứu của chị gái. Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo báo Tuổi Trẻ, chị Ánh chia sẻ, tối 6/7, chị cùng chồng đang ở nhà cách cư xá Độc Lập khoảng 10km thì có điện thoại của chị Hai là chị N.A gọi đến.

"Tôi vừa bắt máy thì đầu dây bên kia chị Hai kêu lớn Út ơi, cứu chị với, nhà chị cháy rồi…", chị Nguyệt Ánh thuật lại và cho biết chưa kịp hỏi chuyện gì thì chị Hai tắt máy ngang.

Chị Nguyệt Ánh cho biết sau khi nghe điện thoại, nghi có chuyện chẳng lành nên gọi điện lại nhưng không được. Chị cùng chồng liền lấy xe máy tức tốc chạy đến nhà chị Hai.

Trên đường đi, chị N.A gọi chị Nguyệt Ánh thêm lần nữa và kêu cứu "cứu chị liền đi Út ơi, cháy nóng quá, chị và các cháu không thoát ra được, gọi 114 liền đi Út". Vừa dứt câu, chị Nguyệt Ánh không còn nghe đầu dây bên kia nói gì nữa.

"Tôi cùng chồng chạy xe máy từ nhà đến hiện trường khoảng 10 phút, tới nơi lửa đã bao trùm căn nhà của chị tôi. Tôi chỉ biết đứng khóc và cầu nguyện, tôi gọi điện cho chị Hai và anh rể đều không được…", chị Ánh đau đớn chia sẻ.

Sau khi đám cháy được dập tắt, chị Nguyệt Ánh nhận hung tin vợ chồng chị Hai cùng hai cháu đều tử vong trong vụ cháy, thi thể được đưa về nhà xác Bình Hưng Hòa. Chị gần như ngã gục vì nỗi mất mát quá lớn.

Chia sẻ thêm trên báo Dân Trí, chị Ánh cho biết, hàng ngày, căn hộ nói trên còn có người mẹ ruột của chị ở. Cách đây ít ngày, gia đình chị A. đi du lịch nên gửi người mẹ về nhà người thân ở Củ Chi.

Chiều 5/7, gia đình chị A. trở về căn hộ nhưng chưa đón mẹ trở lại, nhờ vậy khi xảy ra cháy, người mẹ không có ở hiện trường.

Ông D. làm trong lĩnh vực tổ chức sự kiện, còn vợ dạy tiếng Anh online và ở nhà nội trợ, trông con.

Ngoài gia đình ông D. và chị A., cơ quan chức năng đã xác định được danh tính các nạn nhân còn lại gồm: N.T.H.H. (SN 1952), H.H.H. (SN 1950), H.T.H.P. (SN 1984) và L.T.H.Q. (SN 1977). Các nạn nhân vẫn chưa có người thân đến nhận thi thể.

Trong căn nhà bị cháy. Ảnh: Vietnamnet

Theo Công an TP.HCM, vào lúc 21h54 tối qua (6/7), Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an TP.HCM nhận tin báo về việc xảy ra cháy tại chung cư Độc Lập, phường Phú Thọ Hòa.

PC07 đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện khẩn trương đến hiện trường, cùng lực lượng Công an Phường Phú Thọ Hòa và các đơn vị khác có liên quan tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Đồng thời, Chủ tịch UBND Thành phố cùng lãnh đạo Công an Thành phố và Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ huy công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đám cháy được dập tắt lúc 22h10 cùng ngày và khống chế không để cháy lan. 3 người được lực lượng cứu nạn, cứu hộ đưa ra ngoài an toàn. Hậu quả, 8 người tử vong và cháy một phần diện tích căn hộ cùng nhiều phương tiện, vật dụng trong gia đình.

Hiện các đơn vị có liên quan đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, đồng thời phối hợp các ban ngành hỗ trợ khắc phục hậu quả, động viên gia đình nạn nhân ổn định cuộc sống, theo thông tin trên báo Vietnamnet.

Tin nổi bật