Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Vụ bác sĩ bị "tố" thờ ơ, yêu cầu đóng đủ tiền mới cấp cứu cho bệnh nhi: Tình hình sức khỏe của bé trai

  • Mộc Trà
(DS&PL) -

Bé trai 4 tuổi bị xe công nông cán qua người, rách cơ hoành, tổn thương thận, tiên lượng nặng dù đã được mổ cấp cứu và chuyển viện trong đêm.

Liên quan đến vụ việc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định bị tố yêu cầu đóng đủ viện phí tạm ứng mới tiếp nhận cấp cứu một cháu bé bị tai nạn giao thông, ngày 4/5, trao đổi với PV ĐS&PL, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương Cao Việt Tùng, cho biết, tối 3/5 bệnh viện tiếp nhận một bệnh nhi được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định lên khoa Cấp cứu - Chống độc của viện.

Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân ê-kíp trực khám đã đánh giá tình trạng của bé nặng, chẩn đoán chấn thương bụng, chỉ định mổ cấp cứu ngay.

Thực tế, trẻ bị xe ba bánh tự chế chèn qua người, khiến thận tổn thương song qua đánh giá, may mắn, bác sĩ vẫn bảo tồn được thận cho bé, chưa phải cắt. Tuy nhiên, cơ hoành (màng ngăn giữa lồng ngực và ổ bụng) có áp lực lớn chèn qua, khiến bộ phận này bị rách.

"Ca mổ cấp cứu diễn ra nhanh chóng, bác sĩ phẫu thuật khâu tạo hình cơ hoành, bảo tồn thận", bác sĩ Tùng cho hay.

Theo bác sĩ Tùng, sau mổ, bé được chuyển về khu hồi sức ngoại. Do tác động của thuốc mê, bé chưa tỉnh.

“Sáng nay (4/5), các bác sĩ đã tiến hành kiểm tra, chụp chiếu lại để đánh giá tình hình bệnh nhi sau mổ. Tình trạng bệnh nhi mặc dù không chảy máu tại vị trí tổn thương, tuy nhiên tiên lượng vẫn nặng, cần theo dõi chặt chẽ và làm thêm một số thăm dò để đánh giá bệnh nhi có chảy máu hay tổn thương nào khác”, bác sĩ Tùng cho biết thêm.

Cháu bé ở ngoài hành lang đợi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định. Ảnh: Cắt từ clip

Cũng trong ngày 4/5, theo báo cáo của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định gửi Sở Y tế Nam Định cho biết, vào 16h3 ngày 3/5, bệnh viện tiếp nhận cháu M.T.A. (4 tuổi) bị tai nạn giao thông trong tình trạng tỉnh táo, quấy khóc nhiều, không khó thở, không tím tái, xây xát khuỷu tay phải. Bệnh nhi được bác sĩ chấn thương chỉnh hình và Ngoại tổng hợp thăm khám, phân loại dù người bệnh chưa đăng ký khám và nộp tiền.

Đến 16h10 cùng ngày, bệnh nhi được bác sĩ chỉ định chụp cắt lớp vi tính, siêu âm, chụp X-quang. Trong quá trình thực hiện các chỉ định có điều dưỡng hướng dẫn. Đến 16h20, bệnh nhân có kết quả chụp cắt lớp vi tính. 16h40, người bệnh có đầy đủ kết quả chụp X-quang, siêu âm ổ bụng.

Sau khi thực hiện các chỉ định cận lâm sàng được bác sĩ chỉ định thuốc, truyền dịch, xử trí cấp cứu, đến 17h45 cùng ngày, bé được chuyển Bệnh viện Nhi Trung ương.

Quá trình khám, chỉ định các xét nghiệm cận lâm sàng và điều trị, người đưa bé đến đóng tạm ứng 500.000 đồng, nhân viên bệnh viện đã thực hiện các thủ tục hành chính trên hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện để người bệnh không phải nộp tiền tạm ứng thêm.

Theo báo cáo giải trình kíp trực ngày 3/5, nhân viên y tế không trao đổi trực tiếp với người đưa cháu bé đến cấp cứu với nội dung “nộp đủ tiền mới đi cấp cứu”. Các nhân viên y tế trao đổi để thực hiện thủ tục hành chính dẫn đến hiểu lầm của người đưa người bệnh đến (người quay video đưa lên mạng xã hội). Quá trình cấp cứu tại bệnh viện, bố, mẹ cháu M.T.A. không có ý kiến gì.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền video ghi lại cảnh một người đàn ông đưa cháu bé bị tai nạn do va chạm với xe ba bánh tự chế tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định. Theo nội dung trong video, nhân viên y tế bị cho là yêu cầu nộp đủ viện phí tạm ứng thì mới tiếp nhận cấp cứu.

Người đàn ông trong video là anh H.T.T (36 tuổi, trú TP Nam Định), người đưa cháu bé đi cấp cứu. Anh T cho biết khoảng 15h50' ngày 3/5, trong lúc lắp điều hòa tại xã Thành Lợi (huyện Vụ Bản), anh nghe tiếng va chạm giao thông, chạy ra thì thấy một cháu bé bị tai nạn do va chạm với xe ba bánh tự chế nên lập tức đưa đến bệnh viện.

Theo anh T, khi đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định, cháu bé được bác sĩ thăm khám sơ bộ và yêu cầu đóng tạm ứng viện phí 2 triệu đồng. Tuy nhiên, anh T chỉ mang theo 500.000 đồng.

"Tôi nói rõ mình chỉ là người qua đường giúp đỡ, không mang đủ tiền, bố mẹ cháu đang trên đường tới. Tôi xin cấp cứu trước nhưng nhân viên y tế vẫn yêu cầu nộp đủ viện phí, không ai hỗ trợ khiến tôi rất bức xúc", anh T nói và cho biết đã quay lại video sự việc. Sau hơn 10 phút chờ đợi, cháu bé mới được đưa vào cấp cứu.

Tin nổi bật